Maximus niêm phong quầy- châm ngòi cho cuộc bãi công rộng khắp của người Việt
![]() |
Một số bà con ngồi "thiền" bên cửa hàng "tương lai" sáng nay. |
Hôm nay, thứ Tư 01/6 toàn bộ người Việt buôn bán ở Hala C, TTTM Maximus đã đồng loạt đóng cửa quầy, biểu lộ tinh thần đoàn kết với hơn 20 gia đình kinh doanh có quầy bị niêm phong từ hôm qua. Ngoài ra, cờ quạt, trống kèn, cà chua, trứng thối và nghe đâu có cả mắm tôm cũng đã được chuẩn bị.
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi giảm tiền thuê chỗ tại đây tuyệt đại đa số người kinh doanh đã không đóng tiền thuê chỗ từ tháng 3 nhằm gây sức ép lên giới chủ, tất nhiên cũng như do rất nhiều gia đình không còn có khả năng tài chính.
Nhiều người muốn rút khỏi đây nhưng phần do hợp đồng bị khóa như là „án tù 5 năm”, phần đã đầu tư nhiều công sức, tiền bạc suốt thời gian dài, bắt đầu từ nơi mới thì chưa biết như thế nào nên vấn đề trở nên rối rắm và nan giải trong cách đưa ra quyết định.
Những người Việt buôn bán ở đây đã biểu lộ quyết tâm „mình vì mọi người, mọi người vì mình”, trong lúc khó khăn nhất nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam lại ló dang- „một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Hơn 20 quầy hàng bị niêm phong đã gây ra sự bức xúc, ngay lập tức những người Việt ở đây đã tỏ thái độ bằng cách hô hào tất cả đóng quầy chia sẻ với những gia đình có cửa hàng bị niêm phong.
Mặt khác, như đã đưa tin tuần trước về kế hoạch tổng bãi công, biểu tình ở trung tâm thương mại này của tất cả các Hala, với sự tham gia của tất cả các công ty kinh doanh với nguồn gốc khác nhau như Ba Lan, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. tạm hoãn bởi lí do Barack Obama sang thăm Ba Lan. Theo thông tin đươc biết, ngày mai 02/6 tổng biểu tình sẽ nổ ra ở TTTM này.
Như vậy, người Việt đã đi trước một bước, vẻ như biểu lộ quyết tâm cao độ đối với „sự nghiệp” tranh đấu đến cùng, dù rằng tập đoàn thương mại gốc Israel này cũng đang nỗ lực tỏ thái độ cứng rắn, chưa thỏa hiệp thêm cũng như hôm nay lại niêm phong thêm một số quầy của người Việt nữa.
Hiện nay, chưa thấy có thông tin liệu những người có gốc gác từ các quốc gia khác buôn bán ở các hala còn lại cũng như các tổ chức cộng đồng có phản ứng gì nhằm bày tỏ sự ủng hộ, hỗ trợ cho phong trào đóng cửa đình công của người Việt trong ngày hôm nay. Cũng chưa biết bà con Việt ở đây sẽ chỉ đóng cửa biểu tình, không nộp tiền thê quầy cho đến khi giới chủ xuống thang, hay là còn có kế sách mới nào nếu như chủ chợ vẫn khăng khăng giữ lập trường của họ, nhưng một điều chắc chắn, ngày mai thì tất cả sẽ xuống đường phản đối giá tiền thuê chỗ cao trong lúc buôn bán vô cùng khó khăn.
Ngoài ra, cờ quạt, trống kèn, cà chua, trứng thối và nghe đâu có cả mắm tôm đã được chuẩn bị dư thừa từ tuần trước! Kết quả ra sao vẫn là câu trả lời bỏ ngỏ! Và đã có xô xát ở mức độ thấp giữa những người có quầy bị niêm phong và bảo vệ trung tâm thương mại khi một số bà con cố gắng mở cửa quầy mình.
Hình ảnh ở Maximus sáng nay
Vũ Quảng