Liên bang Đức

Du học sinh Việt Nam nghĩ gì về mỹ phẩm Đức?

Cập nhật lúc 26-04-2017 06:47:41 (GMT+1)

 

Khi mình còn ở Việt Nam thì rất gà mờ về vụ mỹ phẩm. Nhưng sang tới Đức thì mình hiện đã xây dựng được vốn kiến thức nhất định về mỹ phẩm và trang điểm cá nhân rồi. Bây giờ mình có niềm đam mê làm đẹp, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tự tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm khác nhau.


Hôm nay mình kể chuyện mỹ phẩm ở Đức nhé ^^

Chất lượng

Mỹ phẩm ở Việt Nam thường đắt và không biết rõ chất lượng thế nào. Số lượng cửa hàng bán mỹ phẩm chất lượng là không nhiều. Thường các bạn gái hay mua ở các cửa hàng Online hoặc Shop xách tay nhỏ. Cửa hàng bán mỹ phẩm XT to đùng ở Bạch Mai ấy mình từng đọc tin là họ bán mỹ phẩm giả. hix hix

Mỹ phẩm ở Đức được kiểm định và kiểm tra gắt gao tránh hàng nhái hàng giả. Không có chuyện họ bày bán mỹ phẩm Fake, nước hoa Fake ngoài chợ một cách công khai. Đó là chuyện phạm pháp ở Đức.

Mình từng đọc tin trên Vnexpress là hệ thống siêu thị Big Cờ ở Việt Nam còn bán mỹ phẩm L’oreal giả một cách trắng trợn. Như vậy đến chuyện mua hàng mỹ phẩm ở siêu thị Việt Nam thực sự khó tin vào chất lượng. Ai chả bực mình khi bỏ ra một đống tiền mà lại mua phải hàng giả hàng nhái.

Sự đa dạng

 

Tới Đức mình khám phá ra nhiều hãng mỹ phẩm mới và đặc biệt cực kết các hãng mỹ phẩm nội địa Đức nổi tiếng như Essence và Catrice. Trong các siêu thị mỹ phẩm cũng có nhãn hiệu của riêng họ với chất lượng tốt và giá cả rất phải chăng. Ví dụ như hãng Dm có thương hiệu mỹ phẩm PS 2, Balea, Alverde…. , hãng Rossmann có Rival de Loop, hãng Müller có Terra Naturi.

Các siêu thị cũng có thương hiệu mỹ phẩm riêng. Như siêu thị giá rẻ Lidl có thương hiệu mỹ phẩm Cien và siêu thi Aldi có hiệu Lacura.

Vì giá cả vừa phải nên việc mua mỹ phẩm là điều rất bình thường giá tương đương mua thịt, mua hoa quả, mua rau hay mua Snack thôi mà nếu bạn chọn các thương hiệu bình dân hihi ^^

Người Đức không sính hàng hiệu, vì vậy chuyện bạn dùng mỹ phẩm của một hãng tầm trung là rất bình thường. Mình chả mua mỹ phẩm hàng hiệu cao cấp chút nào cả mà chỉ chuộng dùng các thương hiệu bình dân.

Người Đức thì rất ưu chuộng các sản phẩm mỹ phẩm chiết suất tự nhiên không gây hại cho sức khỏe và cho da.

Việc mua các hãng mỹ phẩm ở châu Âu ở Đức rất dễ dàng. Ngoài các hãng của Pháp mình biết thêm cả của Ý như hãng mỹ phẩm Kiko.

Giá cả

 

Tất nhiên là khi mua hàng ở Đức (các nhãn hiệu châu Âu) thường rẻ hơn. Giá được niêm yết bởi hãng.

Tại Việt Nam mỹ phẩm vẫn thường mua qua hàng xách tay (nhưng cũng tùy nguồn hàng mới chuẩn) Còn ở Showroom thì chính hãng nhưng lại chịu tiền thuế cao, tiền thuê cửa hàng, tiền lương nhân viên nên giá được đội lên nhiều hơn là đúng rồi.

Sự hiện diện của các dòng mỹ phẩm nội địa bình dân ở Đức khiến chuyện mua đồ trang điểm không phải là ước mong quá xa xỉ của chị em. Có những thỏi son chất lượng tốt, màu đẹp, sản xuất tại Đức mà giá chỉ từ 1,50-2 Euro.

Ở các Outlet city thì nước hoa còn có giá rẻ hơn so với các cửa hàng nữa. Outlet city chuyên bán đồ hiệu và họ bán kèm nước hoa. Ví dụ của Hugo Boss, Lacoste, Adidas…Khu vực nhà mình thì có Outlet City Metzingen thấy toàn dân du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc đi thành từng đoàn để mua đồ hiệu.

Các chương trình khuyến mại và dùng thử sản phẩm miễn phí

Thật đáng yêu khi các hệ thống cửa hàng phân phối mỹ phẩm ở Đức rất hay có các chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn. Kiểu như Sale 20% – 30%. Cứ mỗi tuần họ lại Sale một số sản phẩm nhất định.

Điểm mình yêu thích là họ cực chịu khó quan tâm khách hàng bằng các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Các cửa hàng của hãng Rossmann, Müller và Dm rất hay có khuyến mãi, tặng sản phẩm dùng thử hàng tuần,hàng tháng cho khách hàng với số lượng quà rất lớn hàng trăm đến hàng nghìn nhé nên cơ hội trúng khá cao.

Các siêu thị cũng có thương hiệu mỹ phẩm riêng. Như siêu thị giá rẻ Lidl có thương hiệu mỹ phẩm Cien và siêu thi Aldi có hiệu Lacura.

Vì giá cả vừa phải nên việc mua mỹ phẩm là điều rất bình thường giá tương đương mua thịt, mua hoa quả, mua rau hay mua Snack thôi mà nếu bạn chọn các thương hiệu bình dân hihi ^^

Người Đức không sính hàng hiệu, vì vậy chuyện bạn dùng mỹ phẩm của một hãng tầm trung là rất bình thường. Mình chả mua mỹ phẩm hàng hiệu cao cấp chút nào cả mà chỉ chuộng dùng các thương hiệu bình dân.

Người Đức thì rất ưu chuộng các sản phẩm mỹ phẩm chiết suất tự nhiên không gây hại cho sức khỏe và cho da.

Việc mua các hãng mỹ phẩm ở châu Âu ở Đức rất dễ dàng. Ngoài các hãng của Pháp mình biết thêm cả của Ý như hãng mỹ phẩm Kiko.

Các chương trình khuyến mại và dùng thử sản phẩm miễn phí

Thật đáng yêu khi các hệ thống cửa hàng phân phối mỹ phẩm ở Đức rất hay có các chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn. Kiểu như Sale 20% – 30%. Cứ mỗi tuần họ lại Sale một số sản phẩm nhất định.

Điểm mình yêu thích là họ cực chịu khó quan tâm khách hàng bằng các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Các cửa hàng của hãng Rossmann, Müller và Dm rất hay có khuyến mãi, tặng sản phẩm dùng thử hàng tuần,hàng tháng cho khách hàng với số lượng quà rất lớn hàng trăm đến hàng nghìn nhé nên cơ hội trúng khá cao.

Tại các cửa hàng bán mỹ phẩm của hãng riêng thì mình thấy nhân viên thường rất lịch sự và không có kiểu PR quá lố. Nếu mình nói mình không cần tư vấn và chỉ muốn xem thì họ sẽ để mình yên. Nhân viên các hãng mỹ phẩm cũng thường được đào tạo kiến thức mỹ phẩm và giao tiếp với khách hàng bài bản thế nên khi mua hàng mình thấy rất thoải mái.

Ở Hà Nội hay gặp cảnh đến thử hàng rồi không mua là nhân viên hay khó chịu hoặc là vừa bước vào cửa hàng nhân viên đã nói luôn mồm bạn phải mua cái này cái kia. Hồi ở Việt Nam mình nhớ có lần ra cửa hãng mỹ phẩm khá lớn gần nhà mua lọ dưỡng tóc. Mình muốn mua hãng của Mỹ thì bạn gái bán hàng nói luôn chị ơi chị phải dùng loại này này, nó tốt hơn, nó đắt hơn. Mình bảo không, chị nghe bạn chị khuyên dùng loại này chị muốn mua nó. Bạn gái kia luôn luôn tuôn một tràng đến đau đầu khiến mình khó chịu. Thế là mình bỏ đi luôn không mua gì hết Biểu tượng cảm xúc upset Kiểu là nhân viên muốn mình mua bằng được sản phẩm đắt tiền để được chia phần trăm hay là không tôn trọng ý muốn của khách hàng còn không thèm bán sản phẩm mình muốn mua chăng. Chả hiểu quản lý đào tạo nhân viên gì không nữa hay chọn bừa người nào đó bán hàng chăng?

Sự thoải mái khi mua hàng

Tại các hệ thống siêu thị mỹ phẩm bạn tha hồ thử mỹ phẩm ở quầy. Sẽ không có người đến săm soi bạn. Đây là thú vui của các cô gái sinh viên ở Đức dù không mua gì nhưng vào thử hết mỹ phẩm, nước hoa thỏa thích cả tiếng đồng hồ cũng được. Ở siêu thị mỹ phẩm có biết bao nhiêu là nhãn hiệu. Mình thích nhất là tới Müller vì tập trung cả các thương hiệu bình dân cũng như cao cấp. Ngoài ra Douglas thì cao cấp hơn và có bán mỹ phẩm nhập từ Mỹ.

Tại các cửa hàng bán mỹ phẩm của hãng riêng thì mình thấy nhân viên thường rất lịch sự và không có kiểu PR quá lố. Nếu mình nói mình không cần tư vấn và chỉ muốn xem thì họ sẽ để mình yên. Nhân viên các hãng mỹ phẩm cũng thường được đào tạo kiến thức mỹ phẩm và giao tiếp với khách hàng bài bản thế nên khi mua hàng mình thấy rất thoải mái.

Ở Hà Nội hay gặp cảnh đến thử hàng rồi không mua là nhân viên hay khó chịu hoặc là vừa bước vào cửa hàng nhân viên đã nói luôn mồm bạn phải mua cái này cái kia. Hồi ở Việt Nam mình nhớ có lần ra cửa hãng mỹ phẩm khá lớn gần nhà mua lọ dưỡng tóc. Mình muốn mua hãng của Mỹ thì bạn gái bán hàng nói luôn chị ơi chị phải dùng loại này này, nó tốt hơn, nó đắt hơn. Mình bảo không, chị nghe bạn chị khuyên dùng loại này chị muốn mua nó. Bạn gái kia luôn luôn tuôn một tràng đến đau đầu khiến mình khó chịu. Thế là mình bỏ đi luôn không mua gì hết Biểu tượng cảm xúc upset Kiểu là nhân viên muốn mình mua bằng được sản phẩm đắt tiền để được chia phần trăm hay là không tôn trọng ý muốn của khách hàng còn không thèm bán sản phẩm mình muốn mua chăng. Chả hiểu quản lý đào tạo nhân viên gì không nữa hay chọn bừa người nào đó bán hàng chăng?

Điểm trừ

Nước Đức không phải là thiên đường của mỹ phẩm Hàn Quốc và các tín đồ của kem làm trắng da. Nhiều hãng mỹ phẩm Hàn không qua được tiêu chuẩn gắt gao của châu Âu bởi sản phẩm luôn chứa thành phần làm trắng da. Ở Đức thì chỉ có kem làm nâu da, khiến da trở nên rám nắng. Tiêu chuẩn đẹp ở châu Âu thì khác với châu Á. Bên Đức này thì phải tắm nắng, đi Spa chạy máy làm nâu da, bôi kem làm da nâu và bóng. Với họ thì da nâu và bóng mới đẹp và trông khỏe mạnh.

Tất nhiên các bạn gái yêu thích mỹ phẩm Hàn vẫn có thể đặt trên mạng và chịu phí cước hơi đắt hơn một chút. Hiện mới có hãng mỹ phẩm Missha có hệ thống cửa hàng và phân phối chính thức ở Đức thôi.

Hy vọng qua các bài viết này các cô gái sẽ hiểu hơn chút về thị trường mỹ phẩm Đức. Bạn sinh viên nào sắp sang Đức du học thì chú ý nhé ^^ Mình chắc chắn nước Đức sẽ là thiên đường mỹ phẩm cho các bạn gái đó.

Nguồn: shophangvip.com/ nuocduc.org

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo