Liên bang Đức

Sơn Điền cùng `` hồ sơ thần chết `` tại Dessau

Cập nhật lúc 29-07-2017 08:18:49 (GMT+1)
Một tay trùm băng đảng trấn lột bị bắn chết ở quận Lichtenberg Đông Berlin tháng 5 năm 1996 (Ảnh minh họa)

 

Đầu những năm 90, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các nhà máy, phân xưởng của Đông Đức cũ phải đóng cửa hàng loạt vì sản phẩm làm ra không thể cạnh tranh trên thị trường, hàng chục nghìn lao động hợp tác xuất khẩu Việt Nam đột nhiên bị đẩy ra đường để tự tìm kế mưu sinh. 


Trong lúc lúng túng vì chưa tìm được cách tồn tại lâu dài ở một đất nước vừa thay đổi thể chế, thì buôn bán thuốc lá lậu đột nhiên trở thành công việc đem lại lợi nhuận cao với tốc độ quay vòng vốn nhanh nhất, vậy là từ những anh chị công nhân hiền lành, chỉ quen nếp sống trong chế độ bao cấp, bỗng chốc họ đã trở thành những người đi buôn lậu bất đắc dĩ.

Những địa điểm `` bán hàng `` tốt nhất đã mau chóng bị họ chiếm giữ và hành nghề chỉ với những chiếc túi chứa đầy thuốc lá lậu với đủ loại nhãn mác khác nhau, giá rẻ nên người dân phía Đông Đức rất ham và mua hút, mặc dù không hề biết chất lượng thấp vì bị pha trộn nhiều chất liệu rẻ tiền nhằm tăng lợi nhuận. Nhiều căn nhà và dãy phố ở Việt Nam đã trở nên sáng sủa hơn từ đồng tiền kiếm được bằng cách này, lòng tham đã khiến họ ngày càng lao sâu vào con đường phạm pháp, tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm buôn bán và bảo kê cho hình thức kinh doanh bất hợp pháp trên nước Đức.

Nhiều nhóm xã hội đen của người Việt đã xuất hiện, băng đảng `` Miền Trung `` là một trong những tổ chức trong thế giới ngầm có ảnh hưởng mạnh nhất ở thành phố Dessau trong thời kỳ đen tối này, cầm đầu là N. Lam Trung với biệt danh ``Trung Điền``– một người đến từ thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An ở Việt Nam.

Lợi nhuận càng nhiều thì cuộc chiến giữa các băng đảng càng trở nên khốc liệt, từ các thành phố lớn hơn các nhóm tội phạm của người Việt đã tràn về Dessau một phen sống mái, quyết chiến giành thị phần với băng nhóm Trung Điền, nhiều đệ tử của cả hai bên đã mất mạng hoặc bị thương, cho đến một ngày, tại thành phố Leipzig nhiều phát súng nổ khô khốc đã vang lên nhằm đúng Trung Điền, không ai có thể cứu nổi tính mạng của tay trùm bị thương quá nặng này. 

Băng `` Miền Trung `` như rắn mất đầu, những đệ tử còn lại đã nhóm họp và quyết định dựng Sơn Điền, người anh ruột của Trung Điền lên làm trùm băng đảng này, cuộc chiến lại tiếp diễn nhưng với cường độ yếu ớt dần vì tay trùm mới không có đủ bản lĩnh và độ lì, sau gần 1 năm, lực lượng đặc nhiệm Đức được tăng cường từ Leipzig đã ập về Dessau để dẹp tan băng đảng này, nhóm đệ tử chạy tan tác, tản dần về các vùng miền khác nhau, mỗi thành viên phải tự lo cho mạng sống của mình.

Sơn Điền đem theo một số tiền lớn được chuyển trước về Nghệ An, mượn hộ chiếu của một đồng hương bay gấp về Việt Nam lánh nạn và tranh thủ ăn chơi cùng các quan chức trong nước, có lẽ không biết quá khứ bất hảo này, nên nhiều người đã vô tình coi nghi phạm xã hội đen như bạn thân, điều này sẽ làm cho họ hối hận và sẽ phải trả giá không hề nhỏ trong tương lai khi chân dung của họ được phơi bày trên các trang báo lớn tại châu Âu.

Cảnh sát Đức dần làm chủ tình hình, lực lượng điều tra hình sự của Việt Nam được tăng cường sang Berlin để đánh người vào thế giới ngầm và ăn nằm ở các khu chợ của người Việt nhằm phát hiện và vãn hồi lại trật tự cho cộng đồng Việt ở đây, những đối tượng xã hội đen đã được ghi vào hồ sơ theo dõi của cảnh sát hai nước.

Đánh hơi thấy làn sóng đối đầu và thanh toán lẫn nhau tại Đức đã dịu đi, Sơn Điền bay trở lại Berlin và tạm thời về lánh nạn cùng một người bạn đời và sinh con để được ở lại Đức theo diện nhân đạo.

Những người từng tham gia các băng đảng gốc Việt ở đây, giờ đã `` rửa tay gác kiếm ``, tận hưởng môt cuộc sống lương thiện, nhưng những cám dỗ một lần nữa đã kéo Sơn Điền ra khỏi tổ ấm ở Berlin trong lần đến một thành phố lớn ở miền Nam Đức để ngả vào một vòng tay ``tiền ái`` mới.

Cửa hàng ăn châu Á tại thành phố này với cô chủ yêu thương mới, giờ đây thêm tiếng cười khi xuất hiện một anh phụ bếp có bàn tay đeo nhẫn vàng đến từ thủ đô, nhưng cũng reo rắc bao nỗi buồn trong lòng một phụ nữ cùng con nhỏ ở Berlin, đột nhiên chị phải sống cảnh đơn thân gối chiếc.

Kể từ đó, mỗi khi tại thành phố này có biểu tình chống Trung Quốc, điều dễ nhận thấy là một người đàn ông luôn quấn quanh mình bộ ``cờ đỏ `` chạy lăng xăng trong dòng người yêu nước, đó chính là Sơn Điền, anh ta ra đây không chỉ nhằm mục đích tạo hình ảnh che dấu thân phận cũ, mà có lẽ điều chủ yếu là để bán được nhiều cờ và áo phông màu đỏ có in hình ngôi sao vàng năm cánh của Việt Nam.

Phiên tòa ở Berlin cuối năm 1996 xét xử một băng đảng trấn lột ( Ảnh minh họa)

Nguồn: Lê Anh/Thoibao.de

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo