Železná Ruda “thấm đòn“ vì người Việt ra đi
![]() |
Železná Ruda |
Vào thời hoàng kim của hình thức kinh doanh chợ trời biên giới, hàng loạt các địa phương “khỉ ho cò gáy“ của CH Séc bỗng chốc trở nên sầm uất đông vui. Bỏ qua những tiêu cực nhất định kèm theo, những cái lợi cho người dân địa phương do người Việt Nam gián tiếp đưa lại chẳng mấy ai thèm quan tâm đến. Giờ đây, rất nhiều doanh nhân châu Á bỏ những nơi này ra đi, chủ yếu vào nội địa, thì dân chúng mà nhất là giới doanh nhân người Séc mới ý thức thấy.
Như tình hình ở làng Potůčky, mà đã được nhiều lần nói đến, thì nay thị trấn biên giới miền Tây Séc Železná Ruda cũng đang đương đầu với chuyện tương tự. Chợ trời và cả những hộp đêm giải thể dần và lượng du khách đến đây cũng giảm hẳn. Và kèm theo đó là hàng loạt nhà hàng, khách sạn của dân Séc bản xứ cũng phải đóng cửa theo.
Ban lãnh đạo địa phương đang tìm cách lôi cuốn du khách quay trở lại. Trong những nỗ lực ấy là biện pháp xin xỏ chính quyền cấp trên trợ cấp để thực hiện những chương trình phát triển. Mục đích trước mắt là xây dựng sân golf, cải tạo nâng cấp bể bơi tại Bavorská Ruda và mở cửa trở lại những nhà nghỉ du lịch trên núi. Tất cả những chương trình phát triển này đều nhằm tới mục tiêu sao cho du khách quay trở lại, làm nguồn thu nhập cho giới doanh nhân địa phương đang ngày càng thua lỗ.
David Nguyen