Cô gái gốc Việt Zuzana Vuová: Chinh phục thế giới nhưng như người xa lạ ở nhà
Ảnh: Internet |
Cô Zuzana Vuová từ thành phố Most vùng Bắc Séc ở tuổi 25 đã trở thành đại diện thế hệ trẻ Séc đầu tiên ở LHQ. Đã chiến thắng trước số lượng ứng cử viên cạnh tranh khổng lồ và giành được vị trí công tác hiện nay. Đã nhiều tháng qua làm việc cho Liên Hợp Quốc ở Libanon.
Bây giờ cô thú vị nhớ lại khi những người bạn Séc khuyên can cô trước chuyến đi sang vùng Cận Đông như thế nào. Nhưng chỉ có cô mới thấu rõ là những lo ngại ấy vô ích ra sao. “Khi tôi tới đó, tất cả bình thường. Thậm chi một mình tôi đi khắp nơi lúc nửa đêm,” cô kể về cuộc sống của mình ở Bejrut.
Và cũng chính vì cái tâm trạng phổ biến như vậy hiện nay ở Séc, cô muốn chia sẻ cảm giác của mình. Nói với tất cả, là hãy tới đó tìm trải nghiệm.
Zuzana Vuová sinh ra trong gia đình Việt Nam ở Most, nhưng từ khi cô mười sáu tuổi thì thành phố miền Bắc Séc ấy đã trở nên nhỏ bé nên lên đường bước ra thế giới. Cho tới nay cô vẫn yêu Most, nơi có bố mẹ mình sống ở đó. Nhưng không thể hình dung được là sẽ quay trở về định cư mãi mãi.
Trước cội gốc của mình cô vẫn luôn cảm thấy là người Séc, nhưng mặc dù vậy cho tới nay khi trở về nhà vẫn phải đương đầu với những biểu hiện ám chỉ nguồn gốc xa lạ của mình, điều đã từng vấp phải từ khi còn đi học. “Người ta thỉnh thoảng làm trò gì đó. Có lẽ họ nghĩ, là tôi sẽ im lặng cam chịu, nhưng bao giờ tôi cũng tỏ thái độ của mình. Và với họ là quá bất ngờ. Họ giật mình, tự cảm thấy trơ trẽn hay lẩm bẩm gì đó,” cô kể và nhận xét: “Đôi khi tôi cảm thấy là kẻ xa lạ ở nơi mình đã được sinh ra. Tôi buồn vì chuyện đó, bởi tôi là người Séc và đại diện cho đất nước chúng ta trên thế giới và tôi luôn nói rõ với tất cả nơi mình đến là từ đâu.”
Nhưng mặc dù vậy cô luôn thích thú trở về nhà. Chủ yếu là thăm bố mẹ ở Most, nhưng người luôn sẵn sàng chờ đón cô. “Bao giờ mẹ cũng chuẩn bị sẵn những món ăn Séc tôi ưa thích và mang ra tận sân bay. Dĩ nhiên tôi cũng rất thích ẩm thực Việt Nam, cho nên mẹ làm cả món Phở.”
ČRo Plus ©Vietinfo