Hung thủ vụ giết người Việt tại Dubí vùng Bắc Séc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
![]() |
Hành sự như một sát thủ chuyên nghiệp. Lạnh lùng bắn vỡ đầu một nạn nhân, bắn trúng đích người thứ hai đang bỏ chạy ở khoảng cách xa vài chục mét. Hơn một năm nay cảnh sát vẫn đang nỗ lực truy lùng nhưng vô hiệu.
>> VIDEO: Người Việt bị bắn chết tại chợ Dubí (Bắc Séc)
Sự việc đẫm máu xảy ra tại chợ Dubí thuộc vùng Teplice vào lúc rạng sáng ngày 21/11/2008. Chợ Dubí nằm lẻ loi bên đường lên biên giới. Hai người Việt Nam coi chợ ngồi sưởi ấm trong chiếc xe Volkswagen Passat đậu ngoài bãi. Chuyện hầu như ai cũng đã biết, là họ mang trong người số tiền mặt lớn, để đôi khi có dịp đổi tiền cho khách vãng lai. Một kẻ trùm kín mặt bất ngờ xuất hiện xả súng vào xe. Thanh niên 20 tuổi trúng đạn vào đầu tử vong tại chỗ. Người thứ hai bị bắn vào vai khi bỏ chạy.
Sát thủ rất quen thuộc địa hình. Sau khi lục xe lấy tiền đã lách qua khoảng trống các quầy hàng và chạy thoát vào rừng. Chó nghiệp vụ cũng bất lực trong khu rừng rậm rạp.
Và chính chó nghiệp vụ cũng lần ra dấu vết nghi phạm. “Căn cứ vào dấu vết mùi, cảnh sát đã hỏi cung một người đàn ông ở Most, thế nhưng đó chỉ là chứng cớ gián tiếp, còn chúng tôi không có thêm gì khác, nên đã phải thả nghi phạm,“ một cảnh sát cho biết.
Cảnh sát hình sự Bắc Séc đang thụ lí vụ này không muốn bình luận. “Họ không muốn đưa bất kỳ thông tin gì về vụ này, vì quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn,“ người phát ngôn cảnh sát Teplice Ilona Novotná tuyên bố hôm 03/02/2010 với phóng viên báo Mladá fronta Dnes và nói thêm: “Cho tới nay, vẫn chưa bắt được hung thủ.“
(David Nguyen)