Séc-Slovakia

Thịt chó: Người Việt ở Séc nên ý thức được, rằng luôn bị theo dõi

Cập nhật lúc 26-08-2010 19:02:37 (GMT+1)
Trong sân cửa hàng này hồi trước có bốn con chó

 

Nữ phóng viên Michaela Hlinková của nhật báo Deník vùng Děčín hôm 26/08/2010 tường thuật về những gì mình “nghe thấy“ ở vùng Šluknov, rằng hình như người Việt Nam ở đây ăn thịt chó...


“Dân chúng ở Šluknov lo ngại, rằng nhiều khi những con chó của họ bị người Việt Nam cho lên đĩa. Uỷ ban làng Lipová nhiều lần được dân tình lưu ý, rằng thấy ở cửa hiệu tạp phẩm của người Việt Nam thay đổi chó liên tục,“ bài viết mở đầu.

“Chính tôi từng chứng kiến, thấy người Việt Nam họ ăn cắp chó và không muốn trả lại cho chủ của nó. Không biết, rằng họ làm gì với chúng, nhưng thấy ở đó thay đổi liên tục. Tôi nghĩ, là chó đã bị cho lên đĩa,“ bà Radka Malá ở  làng Lipová nhận xét. Và nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Vì thế trưởng làng đã nhiều lần kiến nghị đến Trạm thú y tỉnh và cả cảnh sát. Nhưng không chứng minh được gì liên quan tới những doanh nhân Việt nam.

 “Chúng tôi đã đến kiểm tra tại cửa hàng tạp hoá ở Lipová hồi tháng sáu, nhưng chúng tôi không thấy có gì khẳng định, rằng ở đó xảy ra tình trạng hành hạ hay giết chó cả. Lúc kiểm tra, trong sân thấy hai con chó khoảng ba tháng tuổi, không có biểu hiện gì là bị hành hạ hết,“ trưởng chi nhánh Trạm thú y tỉnh tại vùng Děčín Miroslav Náplava khẳng định.

 Nhưng kết quả kiểm tra này cũng không làm dân làng hài lòng. “Tôi biết là ở đó xảy ra chuyện gì lạ lắm, nhưng chỉ có điều chưa ai phát hiện được là cái gì mà thôi. Sân ở đó được bao bằng tường cao, nhưng nhiều khi nghe thấy tiếng chó rên rỉ hay sủa rất to,“ bà Monika Umanová có cái nhà nghỉ gần đó nói và điều này cũng được nhiều người ở xung quanh công nhận. “Bọn họ đánh đập chúng, vì nghe nói như thế thịt sẽ ngon hơn,“ một phụ nữ đứng gần đó bình luận.

 “Rất khó chứng minh được điều gì, nếu như chúng tôi không bắt được quả tang, mà điều này hầu như không thể,“ Náplava lưu ý. Và cả cảnh sát cũng bất lực.

 “Chúng tôi không thể tự tiện xộc vào đất riêng của bất kỳ ai, chúng tôi cần phải có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi phải bắt được quả tang thủ phạm, khi đang giết chó, bởi riêng chuyện ăn thịt chó thì không hề phạm pháp,“ phát ngôn viên cảnh sát Děčín Petra Trypesová giải thích.

 Nhưng không chỉ nói đến lò mổ chó ở mỗi Lipová, mà dân chúng địa phương cho rằng đấy là nhóm có tổ chức, hoạt động khắp vùng Šluknov.

“Tôi biết là chó ở Lobendava bị đưa về Velký Šenov, vì họ đổi chó cho nhau, để cho chủ cũ không tìm thấy được,“ bà Radka Malá khẳng định.

 Hồi năm ngoái, khi cảnh sát hình sự chống ma tuý phát hiện vườn cần sa nhân tạo ở Mikulášovice, ngoài cần sa còn thấy cả chỗ nuôi chó rất lạ. “Trong tầng hầm, nơi gia đình Việt Nam ấy ở, thấy có 5 con chó và xúc vật khác nữa. Thậm chí trên đĩa có cả thịt đã nấu chín, nhưng tôi không biết đấy có phải là thịt chó hay không,“ lí trưởng Mikulášovice Stanislav Hladík kể lại và cho biết thêm, là từ dạo đó không xảy ra chuyện gì tương tự nữa.

 “Chúng tôi có biết về chuyện này, nhưng chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn, rằng ở Mikulášovice đã xảy ra chuyện giết thịt chó. Bởi tất cả các bằng chứng đã bị cảnh sát phá huỷ hết trước khi chúng tôi đến,“ trưởng chi nhánh thú y Náplava nói thêm.

 

Hồi đầu mùa hè thấy có bốn con, giờ chỉ còn hai

 Theo nhiều nhà chuyên môn, thì nhân dân nên góp phần theo dõi, phát hiện những trường hợp như vậy. “Nhân dân nên để ý đến những đối tượng nghi vấn, xuất hiện ở những xi nghiệp bỏ hoang, nhà khuất nẻo hay những ngôi nhà hoang. Tất cả những gì nghi vấn nên báo ngay cho cảnh sát. Chuyện giết và ăn thịt chó xảy ra khắp nơi trên toàn quốc,“ trưởng trạm chó và xúc vật vô chủ ở Děčín Evelína Jahelková lưu ý.

David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo