Nhà thiết kế Luong Trang gặt hái thành công tại Séc
![]() |
Luong Trang, ảnh: Facebook Trang Luongová. |
Với đam mê lớn dành cho hội họa, Luong Trang, một người Việt trẻ đã vượt qua những khó khăn khi mới vào nghề để có những bước đi khá vững chắc trên con đường của một nhà thiết kế thực thụ.
Trang không chỉ vẽ tranh mà công việc của cô còn bao gồm cả đồ họa máy tính, minh họa thời trang, thiết kế banner, card visit và cả vẽ chân dung. Chỉ sau hai năm 2010 và 2011, Trang đã tạo ra được logo biểu tượng cho Liên đoàn thời trang, tiếp đến là nhiều logo và banner cho những blog thời trang và còn cả logo dành cho một tổ chức Việt Nam hoạt động tại Séc.
![]() |
Trang tâm sự về bản thân: „Tôi có một bộ sưu tập đồ trang sức bằng vàng và một bộ sưu tầm tem thư châu Á. Tôi rất thích và quan tâm đến văn hóa hình ảnh, tôi hay đọc những tạp chí nghệ thuật và tôi thường lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản của Katsushika Hokusai từ thời cổ. Tôi không chỉ thích tạo ra những thứ mang tính chất thẩm mỹ mà tôi thích cả những thứ có ý nghĩa và tính tượng trưng.“
Bạn định nghĩa như thế nào về nghệ thuật và nghệ thuật đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn?
Đó một ngôn ngữ không lời, là cách để thể hiện mọi suy nghĩ và quan điểm. Đối với tôi nghệ thuật rất phong phú, đôi khi còn cho tôi cảm giác như lạc vào một thiên đường đầy rắc rối, khó hiểu.
Trong suốt quá trình học tập và cả sau đó, bạn có bao giờ thay đổi cách nhìn về tương lai của bạn trên con đường nghệ thuật không?
Nói về tương lai thì nhiều khi không được chắc chắn cho lắm, nhưng theo tôi thì điều này không chỉ dành riêng cho những ngành nghệ thuật.

Logo do Trang thiết kế, ảnh: Facebook Hội người Hạnh Lâm tại CH Séc.
Những tác phẩm của bạn rất riêng và rất độc đáo. Từ đâu bạn tìm ra cho mình một phong cách lạ như vậy?
Các tác phẩm của tôi nhiều khi khác hẳn nhau, tôi không bám chặt lấy một phong cách và tôi luôn tìm tòi những kỹ thuật mới.
Bạn lấy cảm hứng cho hội họa từ đâu?
Tôi lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người, văn hóa hiện đại, thời trang và từ cả những câu chuyện cổ.
Quá trình để bạn tạo ra một tác phẩm diễn ra như thế nào?
Đầu tiên là tôi phải có một ý tưởng, tiếp theo là phần phác họa, rồi vẽ lại và cuối cùng là tô màu bằng tay hoặc trên máy vi tính.
Bạn có tham gia vào một nhóm hay một tổ chức hội họa nào đó, nơi mà bạn có thể gặp gỡ những người trong ngành không?
Tôi thường gặp nhiều người làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật khác, chứ lại không phải cùng ngành với tôi. Đổi lại tôi hay đến những phòng tranh, triển lãm, tham quan blog nước ngoài, đó đều là những nơi tôi có thể chìm đắm trong nghệ thuật hình ảnh.

Luong Trang có sở thích đi xem tranh, ảnh: Facebook Trang Luongová.
Nếu như bạn có thể gặp mặt bất cứ một nghệ sĩ hội họa nào đó (kể cả là người đã quá cố), bạn sẽ chọn ai?
Tôi sẽ chọn một nghệ nhân người Nhật, họa sĩ và nhà điêu khắc Katsushika Hokusai hoặc họa sĩ và nhà làm phim Mr. Brainwashe.
Nơi nào trên Trái Đất đối với bạn là nơi tích tụ nhiều vẻ đẹp nhất? (xét về khía cạnh hội họa)
Chắc chắn đó là Nhật Bản trên ngọn núi Fuji.
Bạn có nghĩ rằng các nước khác họ tạo nhiều điều kiện phát triển hơn cho lớp nghệ nhận trẻ so với Séc?
Theo tôi nghĩ thì đúng là như vậy. Người dân các nước phía tây hoặc các nước lớn họ có nhận thức về nghệ thuật tốt hơn.

Đây là cô ấy, ảnh: Facebook Trang Luongová.
Và cuối cùng, bạn có điều gì nhắn nhủ lại các bạn mới bước vào ngành nghệ thuật?
”Nếu như không bao giờ có một ai mạo hiểm, thì đến cả Michelangelo cũng chỉ tô vẽ được mỗi cái nền của nhà thờ Sixtin.“ – Neil Simon.
Nguy Nga – vietinfo.eu Zapnimozek.cz