Truyền thông Séc "ưu ái" người Việt: Nỗi sợ hãi trong tương lai của Praha?
Trong thời gian gần đây chính trường Séc sôi động trước bầu cử. Cứ như thường lệ, trước mỗi cuộc bầu cử tại đây thì cộng đồng người Việt hình như là cái "bị bông" để cho các đảng phái biểu diễn trước công chúng. Một số bài báo gần đây gây cho người đọc cảm giác cộng đồng Việt là nhóm mafia, phạm tội, đưa người... Xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết để cùng suy ngẫm.
Cảnh sát cảnh báo tội phạm nguy hiểm nước ngoài có thể ẩn náu tại Séc:
Cảnh sát Séc đưa ra tin cảnh báo. Theo họ, tại Séc cộng đồng người châu Á đang tăng và cũng tăng theo nguy cơ tội phạm đang bị truy nã ẩn náu tại đây. Cảnh sát đưa ra ví dụ trường hợp gần đây, khi cảnh sát hình sự Praha 5 đã bắt được tội phạm người Việt nghi vấn giết người từ Đức sang để ẩn náu. Sau đây là phóng sự Video (tiếng Séc). Nguồn Tn.cz
Nỗi sợ hãi trong tương lai của Praha là gì?
Ký giả David Klimeš trên báo điện tử E15.cz hôm 12/10/2010, sau khi theo dõi kết quả bầu cử hội đồng thành phố Vienn, thủ đô CH Áo, đã suy ngẫm về tương lai của Praha, thủ đô CH Séc.
Không ai mấy quan tâm về người điều hành tương lai của toà Thị chính thành phố Vienn. Thế nhưng một cái tên lạ hoắc đã bắt đầu được truyền thông đại chúng, cả của quốc tế bắt đầu phải quan tâm đến. Đó là chính khách Heinz-Christian Strache- trùm đảng FP Ö. Và chính cái tên STRACHE được ký giả David Klimeš nhấn mạnh trong bài viết mang tên: Hình hài của Strache (Strach: tiếng Séc-sợ hãi) Praha sẽ ra sao? Chính khách ầm ĩ Heinz-Christian Strache không bao giờ giấu giếm lập trường bài ngoại cực đoan và sự thành công “rực rỡ“ mới đây của nhân vật này là lời cảnh tỉnh cho tất cả các đô thị châu Âu cho tới nay vẫn được coi là nơi tụ hội của văn hoá thế giới- trong đó có Praha.
Thật là nhầm lẫn, khi nghĩ rằng vấn đề này chỉ liên quan tới những đô thị tây Âu. Praha, với đặc thù hậu Cộng sản không có tỉ lệ người Hồi giáo đông đảo, tưởng chừng như khác xa với thành phố Vienn và nhiều đô thị tây Âu khác, thế nhưng đây lại là nguy cơ tiềm ẩn lớn, vì trong tiềm thức người dân Praha vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho làn sóng di trú không thể tránh khỏi trong tương lai. Còn lại đây một câu hỏi không hề dễ chịu: Vài năm sau, hình hài STRACHE- hay nỗi sợ hãi- của Praha sẽ như thế nào?
Heinz-Christian Strache với khẩu hiệu đấu tranh “cho dòng máu Vienn“ đã chiếm được thiện cảm của nhiều thị dân thành phố này trong cuộc bầu cử vào hội đồng thành phố. Và từ nay các đảng lớn khó lòng làm được chuyện gì nếu như Strache không đồng ý. Đơn giản là Vienn đã bị đẩy vào tình thế cực kỳ nan giải- nỗi sợ hãi trước làn sóng người di trú và sức mạnh không thể bỏ qua của những người di trú đã có quốc tịch Áo.
Tạm thời, tại Praha- đô thị với hơn một triệu dân- các cộng đồng người di trú có quyền bỏ phiếu mới chỉ tích ở con số chục nghìn, nhưng điều đó không phải là chưa có những nhân vật “Strache“ đang mài nanh giũa vuốt chờ thời cơ lên tiếng. Các quan điểm đòi phải có bàn tay sắt chống lại những người vô gia cư, Digan hay Hồi giáo hiện nay tại môi trường Praha có thể nhanh chóng được bổ xung thêm lập trường bài xích cộng đồng người Nga, Ukraina hay Việt Nam. Lời cảnh tỉnh có thể lấy ngay từ cái gọi là xung đột giữa dân bản địa Libuš với cộng đồng người Việt Nam đông đảo ở đó. Bởi ngay cả trong nhiều thị dân Praha mềm mỏng cũng đã bắt đầu- tạm thời mới là nói vui- rằng có thể tuyến tầu điện ngầm D trong tương lai đến khu vực này sẽ gọi là bến Tiểu Hà Nội.
Nếu như ở cái phường này (Praha- Libuš) nơi có cộng đồng người Việt đông đảo sinh sống, tạm thời chỉ có vài phần tử bất mãn của đảng Công nhân đến để thổi còi huýt sáo, thì cũng chưa có gì phải lo ngại. Nhưng đến lúc cái chủ đề “người di trú“ được thủ lĩnh có năng lực nào đó vồ lấy, và với sứ mệnh bảo vệ “dòng máu Praha“, thì có thể sẽ sớm hình thành một lực lượng chống đối mạnh mẽ. Và nếu như vấn đề người di trú, như cho tới nay, vẫn là chủ đề chính sách không được quan tâm đúng mức, thì chuyện nhân vật “Strache“ của Praha xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Bầu cử năm nay chắc chắn là chưa. Nhưng sau tám năm? Hay chỉ bốn năm nữa?
David Nguyen biên dịch
> Hàng tỉ “tiền bẩn“ từ CH Séc được xách tay về Việt Nam (1)
>>Hàng tỉ “tiền bẩn“ từ CH Séc được xách tay về Việt Nam (2)