Séc: Nhà máy sứ phá sản, ông chủ người Việt nợ lương công nhân
Ảnh minh họa: sứ hồng truyền thống của Séc từ nhà máy ở Chodov |
Trước đây, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Lợi như "vị cứu tinh" khi mua lại nhà máy sứ Dalovice tại Karlovy Vary. Tuy nhiên, sau thời gian dài cầm cự, nó cũng không tránh khỏi hậu quả cay đắng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhà máy trong thời kỳ phá sản. Tài sản công ty cũng như cá nhân bị siết nợ. Những người công nhân đang bi nợ lương vài tháng.
Ngày quan trọng đã đến, ông chủ nhà máy sứ ở Karlovy Vary hẹn về Việt Nam quay sang mang theo tiền trả lương cho công nhân và cứu nhà máy đang vỡ nợ. Nhưng không thấy ông quay lại và người lao động lại phải trông chờ...
Nỗi đau nợ nần của ngành gốm sứ ở Chodov, Sokolovsko và Dalovice gần Karlovy Vary vẫn tiếp tục. Ngày thứ hai đối với những người làm thuê là một ngày quyết định. Người đồng sở hữu công ty, một người Việt Nam, đã hứa là sẽ quay lại từ Việt Nam và mang theo tiền để cứu công ty. Nhưng ông ta hoàn toàn không quay lại.
Tòa án đã tiến hành thủ tục phá sản với công ty sứ Epiag Lofida - Porcelán CZ. Công ty này sở hữu hai nhà máy sứ từ cuối tháng tám. Từ tháng chín cho đến nay các lò đã lạnh không hoạt động nữa.
Cổng ra vào của nhà công ty ở Dalovice, là trụ sở của Epiag mở toang hoang. Trưa thứ hai, người làm thuê Jan Levai đậu chiếc xe Renault cũ của mình ở sảnh, trước cửa vào. Anh ta đến để đòi khoản lương nợ.
"Tôi đã không nhận được lương từ tháng 6,7 và 8, thế là tôi viết đơn xin nghỉ việc và lập tức đến phòng lao động", Jan Levai nói. Anh đã làm bảo vệ ở công ty sứ tại Dalovice đến 8 năm.
Hôm thứ hai anh đến phòng lao động. Tại đó anh cũng được biết, là nhà nước sẽ trả cho anh khoản lương bị nợ. Nhưng trong vòng một tuần người chủ lao động phải nộp hồ sơ tại phòng lao động, nếu không sẽ bị phạt.
"Tôi nghĩ là Epiag Lofida - Porcelán CZ chưa thể phục hồi lại được, họ nợ một khoản rất lớn. Từ tháng 7 đã không ai trả lương cho tôi. Ông Nguyễn Hữu Lợi, cùng với vợ là bà Milena làm chủ công ty sứ này, đã hứa là sẽ từ Việt Nam quay lại sau một, hai tuần hay một tháng, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả", Jan Levai nói.
Người chủ Việt, đồng sở hữu nhà máy theo anh Levai ngày thứ hai cũng không quay lại, cho đến hôm nay một bộ phận những người làm thuê từ Chodov cũng kéo đến. Họ muốn được nghe, những người kinh doanh kiếm được tiền ở đâu để cứu hai nhà máy bị phá sản.
Bà Milena Nguyenová đã nhắn qua người bảo vệ cho phóng viên của MF DNES là sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin gì về nhà máy sứ. Qua điện thoại bà cũng không cho biết quan điểm. Tổng đài không hoạt động vì Epiag Lofida - Porcelán CZ đang nợ tiền điện và tiền tiêu thụ năng lượng khác.
Điều đó cũng ảnh hưởng đến công ty Velta Plus, sản xuất và phân phối chè ở gần đó. Công ty này lấy cùng nguồn điện với nhà máy sứ. Họ phải yêu cầu công ty điện lực cung cấp điện tạm thời.
Những người lao động vẫn lạc quan
MF Dnes là báo đầu tiên đã thông tin ngày 6.10 về việc bắt đầu giải quyết thủ tục vỡ nợ. Sau khi đăng ký vỡ nợ đã có 7 chủ nợ đăng ký được đòi tiền cho vay. Theo lệnh của tòa án, cơ quan thi hành đòi nợ Cheb đã ra hết lệnh đòi nợ này đến lệnh đòi nợ khác. Một trong những khoản vay có giá trị 27,4 triệu korun.
Những người lao động ở phân xưởng tại Chodov, nơi sản xuất sứ hồng, thì vẫn lạc quan. "Khoảng 80% trong số 400 người lao động đang ở nhà, chúng tôi không làm việc và điện dùng từ máy nổ. Nhưng chúng tôi đã được trả lương tháng tám nhờ bán số hàng dự trữ. Tinh thần vẫn phấn khởi. Vẫn có người đi vận chuyển và bán hàng". Một người lao động giấu tên đã nói như vậy.
Phó thị trưởng Chodov cũng Patrik Pizinger cũng lạc quan. Ông nghĩ rằng: "Vào thời nay để tất cả các nhà mày sứ sống được thì rất khó. Mặt khác tôi vẫn tin rằng nhà máy sản xuất sứ hồng đặc biệt duy nhất trên thế giới này vẫn tìm ra thị trường tiêu thụ."
Nhà sản xuất sứ hồng này cho đến năm 2009 thuộc vẫn thuộc một phần của nhà máy sứ Karlovy Vary. Ủy ban làng Chodov tính đến chuyện sẽ mua lại nhà máy của ông Nguyễn. Nhưng cuối cùng thì vợ chồng ông Nguyễn khác kinh doanh ở nhà máy sứ Dalovice đã mua lại nhà máy này.
Nguồn: Vladimír Zedník, iDnes
Người dịch: Mai Phương (vietinfo.eu)