Việt kiều Séc gặp nạn ở Bulgaria
Ảnh minh họa: Internet |
Ngày 12 tháng Bẩy tại khu du lịch biển Burgas ở Bulgaria một nữ công dân Séc 61 tuổi đã bị chết đuối. Một bé gái 11 tuổi tắm cùng bị mất tích. Đại diện đại sứ quán Cộng hòa Séc ở Bulgaria Jaroslav Kamas cho hay cháu bé là công dân Việt Nam định cư cùng gia đình ở Séc.
“Đó là gia đình người Việt, có mấy con và một trong đó bị tàn tật. Hàng ngày được nữ nhân viên vật lý trị liệu đến nhà để luyện tập. Nên về thực tế đã là người quen của gia đình và bố mẹ đã cho hai con lớn nhất, hai chị em mười một và mười ba tuổi cùng với bà ta đi nghỉ hè ở Bulgaria,” Jaroslav Kamas cho biết và bổ xung: “Tôi vừa tiếp xúc với cảnh sát điều tra và cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Có thể sẽ rất lâu, vì biển Đem có sóng lớn.”
Một nhân chứng kể lại với các phóng viên: “Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Chúng tôi nhìn thấy có ai đó đang bị chìm. Vài người nhảy xuống nước chỗ có người phụ nữ đang đuối nước. Nhưng tiếc thay chúng tôi không biết, là có cả một cháu bé xuống tắm biển cùng với. Trên bờ còn lại một bé gái, là chị em với cô bé mất tích. Cô bé nói tiếng Séc, nhưng không ai hiểu vì toàn người nước ngoài.”
Người phụ nữ mặc dù được cấp cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi. Theo các nhân chứng, thì nếu được cấp cứu kịp thời đã có thể sống, nhưng phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ và phải gọi đến hai lần lực lượng cứu hộ mới chịu đến.
Một nữ nhân chứng đã đưa cô bé đứng trên bờ vào bệnh viện. Thế nhưng các nhân viên y tế Bulgaria không hề quan tâm và thậm chí không cung cấp cho cháu bất kỳ hình thức an thần nào. “Y tế ở đây kinh khủng, hơn nữa lại còn đưa vào cái bệnh viện tồi tệ nhất,” Jaroslav Kamas nói và bổ xung, rằng cháu bé vẫn chưa biết em mình chắc đã bị chết đuối.
Buổi tối ngày thứ Năm, bố của cháu bé từ Praha đã sang tới nơi. “Tôi đưa họ tới nơi xảy ra thảm họa ở bờ biển, họ muốn tới đó theo phong tục Việt Nam, muốn tụng niệm ở đó. Họ sẽ ở gần đấy đến Chủ Nhật và trong ngày tất cả có thể quay về Séc,” đại diện ĐSQ CH Séc ở Bulgaria cho hay.
DN - ČTK ©Vietinfo