Vùng Tây Séc lại ầm ĩ chuyện " thịt chó" liên quan đến người Việt
![]() |
Tấm hình từng ngập ngụa trên truyền thông CH Séc mùa hè năm 2008 |
Theo tờ Mladá fronta Dnes trong phụ trương ấn bản tại Tây Séc hôm 03/07/2010, thì vào buổi tối hôm thứ năm, những nhà hoạt động tích cực bảo vệ xúc vật tìm thấy thây chó bị lột da và cả hàm răng cẩu trong hố phân một khu vực tại Chvoječná gần thành phố Cheb. Vì thế cho nên nẩy ra nghi vấn nghiêm túc, rằng những người Việt Nam thuê khu vực này lại làm thịt chó, chắc là để làm thức ăn. Nói là “lại“ làm thịt chó, vì cách đây hai năm, một vụ chó má đã được truyền thông CH Séc làm ầm ĩ , tới mức nhiều nhà hàng, cửa hiệu thực phẩm của người Việt Nam bị khốn đốn...
“Chúng tôi đã tiến hành điều tra và việc hành hạ hay giết chó đã không được khẳng định. Hiện nay tất cả đã được chuyển giao cho ban môi trường và trạm Vệ sinh dịch tễ tỉnh giải quyết tiếp,“ người phát ngôn cảnh sát Cheb Martina Hrušková nói với phóng viên Mladá fronta Dnes. Cả Nataša Šmatová, một trong những nhà hoạt động cũng khẳng định, rằng rõ ràng cảnh sát và bên thú y phải can thiệp.
Cách đây hai năm, cái gọi là lò mổ chó tồn tại ở CH Séc thậm chí đã được bà Marie Lokingová, người trông nom trại chó hoang ở Cheb mang ra tranh luận trong hội nghị có cả sự tham gia của các nghị sĩ Quốc hội. Cái gọi là lò mổ chó ấy cũng là chính tại làng Chvoječná. Hồi mùa hè năm 2008, một cô điếm người Séc ở Cheb đã tới trại chó lấy một con rồi sau đó lập tức bán lại cho một người Việt Nam ngồi đợi trong xe để lấy bốn trăm korun. Lokingová nghi ngờ theo dõi và thấy người Việt Nam này chở con chó về Chvoječná và sau đó chỉ còn tìm thấy cái vòng đeo cổ của con cẩu.
Theo người phát ngôn Viện thú y nhà nước Josef Duban, thì trường hợp xảy ra ấy hết sức hiếm hoi. Song mặc dù hiếm hoi, cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc dạo đó còn nhớ quá rõ, đã bị dư luận xã hội bản xứ lên án thậm chí xúc phạm như thế nào.
David Nguyen