Góc nhìn

Không dám đưa tin bắt tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam

Cập nhật lúc 04-05-2011 14:15:45 (GMT+1)
Lính Trung Quốc ức hiếp ngư dân Việt

 

Ngày 29-4, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, thời gian qua, có nhiều tàu thuyền nước ngoài vi phạm đánh bắt cá trên vùng biển nước ta. Gần đây nhất, ngày 27-4-2011, Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình nhận được nguồn tin của ngư dân đi biển phản ánh, có một số tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc vi phạm đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước ta thuộc địa phận vùng biển Quảng Bình...


...

Mới bảnh mắt buổi sáng, Minh Phong (Phóng viên Thường trú của Báo S tại khu vực miền Trung) đã gọi điện rầu rĩ, kể lại chuyện:

“Bộ đội Biên phòng cung cấp tin bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển Việt Nam. Mấy anh em Thường trú vội vã tìm hiểu, làm tin, viết bài phản ánh, nhưng gần 1 tuần nay, tin tức bặt tăm, không báo nào dám đăng” và thắc mắc: “Bộ đội Biên phòng gọi thẳng đó là tàu Trung Quốc chứ không phải tàu quen, tàu lạ như trước. Bộ đội mình thì mạnh mẽ, cương quyết thế, sao báo chí mình lại phải sợ?”.  

Câu chuyện của người đồng nghiệp trẻ khiến nhớ lại kỷ niệm hồi làm ở Báo Đại Đoàn kết: Trong chuyến công tác Yên Bái, mình gặp nhà thơ Dương Soái, tác giả bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” (được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng cùng tên) trò chuyện, tìm hiểu và viết 1 bài ghi chép rất tâm đắc về hoàn cảnh ra đời của bài thơ trong những tháng đầu, năm đầu chống quân Trung Quốc xâm lược. Biết chắc nếu viết đúng như sự thật, theo suy nghĩ của thằng làm báo, chắc chắn bài sẽ được liệt vào dạng “nhạy cảm”, nên mình đã phải cắn răng sửa lại cho đúng “định hướng”, ví như: Quân Trung Quốc xâm lược thì phải viết trong bài là “đối phương” (Hèn thế chứ! Nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải cắn răng nhẫn nhục!).

Kiểm tra vũ khí, thiết bị trước khi tuần tra biển

Bài viết được nộp cho lãnh đạo và… hết ngày này đến ngày khác không có hồi âm. Đợi gần một tuần, trong buổi giao ban sáng hôm đó, hỏi thẳng: “Lý do không đăng bài là sao?”. Tổng Biên tập Báo quay đầu ngó lơ ra cử sổ, làm như không nghe thấy câu hỏi. Rút cục, Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn (nay đã là Phó Tổng Biên tập, phụ trách phần Nội dung của báo) đành gượng gạo., run run giọng trả lời: “Bài viết rất hay, rất xúc động. Chắc chắn Ban Biên tập sẽ duyệt đăng, nhưng không phải… thời điểm này”.

Mình chưa thấy cấp nào, người nào cấm đoán các báo đưa tin bài phản ánh về Trung Quốc. Ngược lại, toàn thấy những quy định này phát ra từ mồm ông Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Thư ký Tòa soạn đi họp về, truyền đạt lại kiểu như: “Anh X có ý kiến; thủ trưởng Y chỉ đạo”… và chính những kiểu “chỉ đạo truyền khẩu” này đã dần dần, hình thành trong đầu những người làm báo Việt Nam, ở thời điểm này, tâm lý e ngại (thậm chí là sợ) viết, phản ánh về mọi vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Bài thơ về Trường Sa của TBT Báo ĐắkLắk được minh họa hình Trung Quốc

 

Nhà báo Nguyễn Chính đã đúc kết: “Cái sợ, cái hèn của người cầm bút (nhất là làm báo), nguy hiểm lắm. Rất vô thức nhưng nó sẽ làm lây nhiễm cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình”. Liệu sự “ngại thông tin” những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, nhất là một số vấn đề liên quan đến chủ quyền – biển đảo của báo chí thời gian vừa qua, có là nguyên nhân tạo lên “nỗi sợ hãi mang tên Trung Quốc” trong đầu nhiều người có chức vụ, cương vị) và tác động đến đối sách ngoại giao với ông bạn láng giềng thâm nho, nham hiểm này?. Đến bao giờ, những barie tự được dựng theo kiểu “ngăn sông cấm chợ” trong đầu những cái đầu lãnh đạo luôn miệng hô hào “đao to búa lớn”, nhưng bên trong chỉ run run, ươn hèn “xin ý kiến chỉ đạo”… được tháo gỡ, để mỗi người dân khỏi bị tiêm nhiễm nỗi sợ, nỗi hèn nhát, được thể hiện từng ngày, từng giờ trong từng trang báo, bản tin?..

Tin phản ánh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bắt tàu Trung Quốc nhưng… không được đăng tải:  

Ngày 29-4, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, thời gian qua, có nhiều tàu thuyền nước ngoài vi phạm đánh bắt cá trên vùng biển nước ta. Gần đây nhất, ngày 27-4-2011, Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình nhận được nguồn tin của ngư dân đi biển phản ánh, có một số tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc vi phạm đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước ta thuộc địa phận vùng biển Quảng Bình.

Ngay lập tức Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình điều tàu BP 071202 cùng cán bộ, chiến sĩ hải đội 2 xuất kích làm nhiệm vụ. Đến toạ độ 17 độ 36 phút kinh đông, 106 độ 58 phút vĩ độ bắc thuộc vùng biển Quảng Bình, tổ công tác phát hiện có 3 tàu, 8 thuyền câu mang ký hiệu Trung Quốc cùng 18 ngư dân đang đánh bắt cá trái phép. Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm tàu và ngư dân Trung Quốc.

Xét thấy mức độ sự việc, tổ công tác đã tiến hành phóng thích người và phương tiện ra khỏi lãnh hải nước ta.

Trước đó, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình cũng đã lập biên bản phóng thích 2 tàu khác và xua đuổi khỏi lãnh hải nước ta 3 tàu mang ký hiệu Trung Quốc.

Mai Thanh Hải

Nguồn : Mai Thanh Hải Blog

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #16 dan den: CHÀ ĐẠP DÂN TỘC VIỆT

    06-05-2011 19:03

    lũ hèn nhát, núp váy đàn bà. Khốn nạn cho dan VN
  • #15 hoa balan: VN học SẸ́C cấm đảng Cộng sản phá hoại vô tích sự

    06-05-2011 12:36

    Ôi, chế độ mà tôi hằng phục vụ cả đời giờ lại biến thái lòi ra một lũ mật vụ tay sai chỉ biết tuân theo lệnh chủ mà quên cả đạo lý của cha ông rồi sao? Cả một bộ máy khổng lồ, sợ cái gì mà phải dựa vào dùi cui nắm đấm theo kiểu côn đồ lưu manh với cả người già vô hại này? Không biết những “tư tưởng“ của con trai Cù Huy Cận đã kịp gây hại gì cho Nhà nước chưa, nhưng “phiên toà cuồng vĩ” này đã nhỡn tiền làm hại Nhà nước hàng tỷ tỷ tiền của dân tôi. Những “công dân thượng đỉnh” nào đã lợi dụng tập thể tổ chức TƯ – CP làm hại đến khánh kiệt Nhà nước tôi như vụ Vinashin há chẳng gấp hàng tỷ lần cái hại của Cù Huy Hà Vũ còn trong mơ hồ, sao “Tòa án nhân dân” chưa lôi cổ nó ra mà xử?
    Séc đang hoàn thiện hồ sơ phân tích khả năng cấm đảng Cộng sản

  • #14 CƯỜNG sài gòn: Chính quyền VN bây giờ chỉ giỏi ‘hùng hổ’ với dân!

    06-05-2011 01:03

    Chỉ vì vài trăm, vài ngàn ngàn mét vuông năm trong lãnh thổ VN ta, mọi quan chức ở khắp các điạ phương sẵn sàng làm hùng làm hổ, hung hăng con bọ xít với dân chúng để giành giật về mình cho bằng được bất chấp tất cả đạo lý lẫn luật pháp.

    Càng bất nhân hơn khi biết rằng tiền để nuôi dưỡng những đội quân chuyên đi dẹp dân, mua sắm trang thiết bị đàn áp lại là từ những tiền mồ hôi nước mắt của hàng triệu người dân nghèo đổ ra hàng ngày trong các khu công nhiệp, hay phải ‘một nắng hai sương’ phơi mình trên khắp các cánh đồng cả nước.

    Trong khi ấy, hàng ngàn km vuông biên giới phía Bắc, hàng triệu km vuông hải đảo thềm lục địa bị Trung Quốc chiếm, thì miệng họ đều ngậm lại như hến với nhau. Ngư dân ra khơi bị Trung Quốc bắt thì không thấy đội quân nào dù chỉ là trang bị thô sơ được phái đi ra khơi theo để bảo vệ. Nhưng khi xảy ra chuyện dân mình gặp nạn thì miệng họ lại dẻo quẹo lên ‘tàu lạ’ ‘ thuyền lạ’ với ‘người lạ’ !!!
  • #13 manhkhoa: khong the luong tay

    05-05-2011 13:11

    tai sao ta lai phai lam nhu vay voi bien tac,trong khi do bon tau da bat giu nhieu ngu dan cua ta va lai dang nham nhe bien dong nuoc ta.ta can phai lam manh tay doi voi bien tac.
  • #12 nong duc manh: cs ăn hại

    05-05-2011 10:48

    Chính quyền CSVN là một lũ hèn hạ,ăn cướp, hèn nhát,bán nước...
  • #11 Cao Châu: Tàu quen càng quen hèn hạ

    05-05-2011 10:48

    Các bạn nên thông cảm cho họ .16 chữ vàng đã ghi xương khắc cốt,4 tốt giữ vững kiên cường đã được dạy .Nay sợ phạm húy nên không dám nêu danh, Tàu phù nó mà giận thì nó đập cho nát mồ mả ông bà như năm 1979 và 1988.Bọn tay sai này bản chất của nó là khôn nhà dại chợ,nên cũng đừng bức xúc làm gì cho tổn thọ
  • #10 viet trung: Đất nước ta

    05-05-2011 10:03

    Đọc bài nầy thấy rõ đảng cộng sản Việt Nam rất hèn, nếu nhân dân ta cứ để đảng hèn lãnh đạo thì chắc chắn non sông và đất nước của chúng ta sẽ không còn.
  • #9 ho văn tèn: Đã từ lâu rồi

    05-05-2011 06:47

    TẠI sao các bạn lai dùng từ một lũ ăn hại ở đây,đừng bức xúc thế,thực chất chỉ có NguyỄn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng là như thế thôi. OK?
    CÒN LẠI TOÀN LÀ NGƯỜI TỐT MÀ.
  • #8 lê trần lý: sao ngu thế_lý trần lê

    05-05-2011 00:14

    theo trung quốc thì bạn cùng con cháu bạn chỉ có mà uống sữa nhiễm độc,ăn gạo bằng nhựa,thịt ,cá bằng chất hoá học thôi,rồi nhiều thứ độc hại khác và fải học chữ tàu trong khi đó 60 phần trăm dân tàu không biết hết mặt chữ.suy cho cùng thì bạn cũng sớm tuyệt diệt nòi giống thôi!suy nghĩ lại đi bạn.
  • #7 Lý Trần Lê: Hoan hô bác và Đảng ...

    04-05-2011 18:30

    Hoan hô bác (các bác lãnh đạo) và Đảng cực kỳ sáng suốt. Theo Tầu thì còn Đảng, còn Đảng thì còn tất cả, mất mát một tí biển đâu có sao ... mà dân ngu VN không hiểu. Nếu mai mốt Tầu nó chiếm hết cũng không sao vì chúng ta đã có thẻ công dân Tầu vĩ đại rồi.
    Nếu ai nói "bác và Đảng bán nước". Chúng ta nói "ta đi con đường CS văn minh quốc tế hóa, hòa nhập vào nước Tầu vĩ đại".
  • #6 Quốc Thanh: Ánh sáng

    04-05-2011 16:41

    Tôi nghĩ ta cứ nói với nhau thế này không ăn thua gì nhiều.Ta cần fải có cách đưa lũ cs đê tiện này ra ánh sáng,làm sao để toàn dân ta đều nhìn ra thì mới có thể đuổi cổ lũ đê tiện này.
  • #5 alek pham: lu an hai

    04-05-2011 16:13

    dung la mot lu an hai chinh nguoi dan minh bi bat bo nhu the ma khong thay nhuc sao mot lu .. an hai
  • #4 Dân đen: Không thể chấp nhận được.

    04-05-2011 16:12

    Ức chế quáaa..Hèn nhát ...chỉ doạ nạt nhân dân nước mình thôi.Có chiến sự lại bắt anh em ta tuyến đầu.Bọn nó vẫn thực hiện chính sách ngu dân để cho dễ trị. Một lũ vô lại.
  • #3 nôngdânvn: dang cs,chinh phu vn môt thê chê ...

    04-05-2011 15:59

    tham nhung,lua đao,phan quôc,ban nuoc hai dân.
    ac voi dân,hen voi giac....
  • #2 khanh: HÈN

    04-05-2011 14:55

    Không có từ nào hơn dành cho chính quyền Việt nam hiện nay là :
    HÈN ,VÔ LIÊM SỶ
  • #1 nguoi vi dan: mot chinh phu thoi nat ,da den ngay lam trong sach

    04-05-2011 14:31

    xin phep ba con cho em chui bay mot cau ... cắt
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo