Gia đình

Chuyện tình yêu đẹp của cặp vợ Việt, chồng Tây bán xúc xích ở vỉa hè

Cập nhật lúc 07-03-2017 19:41:33 (GMT+1)
Vợ chồng anh Líp chị Trinh đang bán xúc xích tại vỉa hẻ đường Dương Bá Trạc ( Q.8 – TP.HCM)

 

Một chàng trai người Hà Lan nghe theo tiếng gọi của con tim quyết định từ bỏ mọi thứ tại đất nước xinh đẹp của mình, bay nửa vòng trái đất sang gặp một cô gái người Việt Nam anh đã quen trước đó để hỏi cưới làm vợ.


Tình yêu từ tà áo dài

Những giờ tan tầm, đi trên con đường Dương Bá Trạc ( Q.8 – TP.HCM) mọi người không khỏi ngạc nhiên hình ảnh chồng Tây, vợ Việt đã thoăn thoắt nướng những chiếc xúc xích nóng hổi trao cho khách.

Cặp vợ chồng này là anh Cliford Alexander Van Toor (sinh năm 1976, người Hà Lan) và Phạm Thị Lan Trinh (sinh năm 1984­, tại Huyện Nhà Bè – TP.HCM).

Câu chuyện tình yêu của họ khởi duyên từ 3 năm trước, từ một người bạn của anh Líp (tên thường gọi Cliford Alexander Van Toor) chụp chung cùng chị Trinh trong một lần đến tham quan tại cửa hàng áo dài tại Q.1 (TP.HCM). Khi về nước, bạn của anh Líp kể về chuyến du lịch Việt Nam và trong đó có câu chuyện về cô gái mang bộ áo dài mà anh đã được chụp chung, khuyên Líp nên sang Việt Nam một lần để hiểu về đất nước bình yên và hiếu khách này.

Anh Líp (tên thường gọi Cliford Alexander Van Toor) đã nghe theo tiếng gọi của con tim,  sang Việt Nam để sống với người mình yêu

Chị Trinh chia sẻ: “Trước đây mình là nhân viên tại cửa hàng áo dài ở Q.1 (TP.HCM) nên thường ngày luôn mặc áo dài để đón khách và giới thiệu sản phẩm. Việc người ngoại quốc xin chụp ảnh chung vẫn diễn ra đều. Nhưng điều bất ngờ, Líp biết mình qua tấm ảnh đó”.

Sau này, Líp đã dò la trên facebok để tìm được chị Trinh và rồi định mệnh đã cho họ gặp nhau. Trong suốt một năm sau đó, họ thường nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về đất nước, văn hóa, ẩm thực…và tìm hiểu về nhau. Với vốn Anh ngữ khá tốt của chị Trinh, câu chuyện tình yêu của họ cứ thế một ngày một lớn dần lên.

Chị Trinh chia sẻ: “Anh Líp người có cách sống đơn giản và chân thành. Từ khi quen nhau đã tâm sự với mình, anh là chỉ là một công nhân làm trong nhà máy sản xuất thép tại Hà Lan, mẹ anh mất từ khi 8 tuổi và bố đã đi bước nữa nên cuộc sống khá chật vật”.

Sau một năm tìm hiểu qua facebook, Líp đã bay từ bên kia bán cầu đến TP. Hồ Chí Minh gặp chị Trinh. Bước xuống sân bay, Chị Trinh bận bộ áo dài như trong ảnh để anh Líp có thể dễ nhận biết. “Lúc gặp nhau lần đầu ở ngoài đời mà ngỡ như đã thân thiết từ lâu” – chị Trinh chia sẻ.

Với chị Lan Trinh: Hạnh phúc không cần chồng phải là giàu sang, phú quý mà chỉ cần tình yêu chân tình, bao dung và chia sẻ cho nhau trong cuộc sống

Từ bỏ tất cả để được ở bên nhau

Trong khoảng thời gian ở Việt Nam, anh Líp đã quyết định từ bỏ tất cả tại Hà Lan, quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp để được ở bên người yêu. “Tôi yêu thành phố này, yêu đất nước bình yên, xinh đẹp và hơn nữa tôi được muốn sống bên cạnh để chăm sóc cho cô ấy (chị Trinh). Cô ấy là chính cuộc sống của tôi” – Anh Líp vui vẻ chia sẻ.

Những ngày tháng đầu tiên quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp, anh Líp khá khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. “Tôi đã mất gần 3 tháng để lựa chọn công việc phù hợp với mình, nhưng không ngờ nó lại khó khăn ở thành phố này. Ngày tháng đó thật kinh khủng, may mắn Trinh đã động viên tôi rất nhiều”.

Bà Trần Ngọc Liên ( mẹ của Lan Trinh) cười giòn: “Tôi không biết tiếng Anh nên không đọc được hết cái tên dài ngoằng của nó. Nó hiền lành và siêng năng, biết chí thú làm ăn. Cả nhà tôi ai cũng thương nó”.

Chị Trinh nhớ lại: “Trong lúc lang thang để tìm việc, Líp được một người bạn quốc tịch Đức chia sẻ về công việc bán xúc xích của mình. Và tối về Líp có tâm sự với tôi. Tôi cũng đồng ý”.

Biết chồng không rành tiếng Việt, Chị Trang rất lo lắng khi để anh một thân một mình bươn chải giữa thành phố xa lạ. Chị Trinh quyết định từ bỏ công việc khá tốt của mình hiện tại để cùng Líp đi bán xúc xích vỉa hè.

Từ đó, hằng ngày trên chiếc xe máy chồng Tây vợ Việt lỉnh kỉnh những thùng xúc xích, lọ tương ớt, bánh mỳ… đi bán khắp điểm công cộng trong thành phố. Từ sân vận động, công viên, cổng trường học… “quán xúc xích di động” này đều đã từng đặt chân.

Nói về vợ mình, anh Líp chia sẻ: “Cô ấy đã hy sinh vì tôi nhiều. Cô ấy đã từ bỏ công việc yêu thích và môi trường làm việc tốt để theo tôi bươn chải ngoài đường mưa nắng, gió bụi này”.

Mỗi ngày, anh Líp thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bánh humbuger, bánh mỳ, tương, ớt, rau xà lách để chị Trinh có thể nằm thêm một chút đến 5h sáng. Chia sẻ về điều này, anh Líp nói: “ Mình là đàn ông phải làm làm nhiều việc hơn cô ấy. Cô ấy đáng được sống hạnh phúc hơn nếu kinh tế chúng tôi không khó khăn”.

Cặp đôi Líp – Trinh đã tổ chức một đám cưới nhỏ tại Sài Gòn trong năm 2016 sau gần một năm yêu nhau (Ảnh NVCC)

Vợ chồng anh Líp, chị Trinh có mặt ở vỉa hè lúc 5 giờ sáng để kịp bán cho người dân đi làm, học sinh đến trường. Và sau giờ nghỉ trưa, 15 giờ anh chị lại dọn ra bán tiếp đến tối khuya. ​Mỗi ngày họ bán được khoảng 300 ổ bánh mì xúc xích.

Giữa nhịp đời mưu sinh hối hả, hạnh phúc của họ lại được vun đắp từ những công việc mưu sinh bình dị này.

Nguồn: Sỹ Đồng/ Infonet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo