Gia đình

Vợ đại gia hành xử bất ngờ khi bắt gặp chồng ngoại tình

Cập nhật lúc 17-11-2018 03:01:10 (GMT+1)
Ảnh: VietNamNet

 

Dù rất giận, song vì cùng phận phụ nữ, Lan chấp nhận bỏ qua cho Huyền. Lan chỉ nói: "Đời cô, cô tự lo liệu...".


Chị Hoàng Thị Lan (SN 1985, TP.HCM) là vợ của một đại gia sở hữu công ty lớn chuyên phân phối hàng hóa cho các siêu thị tại TP.HCM.

Chị Lan và chồng là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) quen nhau từ năm 2013. Thời điểm đó, nhờ có vốn, anh đứng lên mở công ty tại TP.HCM.

Quá trình khởi nghiệp của anh hết sức khó khăn. Tuy vậy chị Lan lúc nào cũng luôn bên cạnh và động viên anh. Là cô gái thông minh, năng động, Lan được anh Dũng hết mực yêu thương.

Năm 2016, công ty của anh Dũng trở nên ổn định và tình yêu đã chín muồi nên họ tiến tới hôn nhân. Sau đó, hai vợ chồng mua một căn hộ chung cư tại quận 7 (TP.HCM) làm nơi ở.

Tháng 9/2017, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi họ đón con trai đầu lòng. Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc và viên mãn nhưng sau khi sinh con, Lan bắt đầu cảm thấy chồng có những biểu hiện khác lạ. Anh Dũng không còn mặn mà chuyện chăn gối với vợ.

Ban đầu, Lan cho rằng do công việc làm ăn căng thẳng khiến chồng chịu nhiều áp lực về tâm lý. Tuy nhiên tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, linh tính của người phụ nữ mách bảo rằng chồng chị đang có nhân tình ở ngoài.

Hằng ngày, chị vẫn luôn thể hiện sự vui vẻ với chồng và chăm lo cho con. Tuy thế sự nghi ngờ ngày càng lớn trong suy nghĩ của chị. Vì vậy chị Lan đã tìm đến văn phòng của thám tử Nguyễn Phụng (SN 1978, TP.HCM) nhờ tìm hiểu về chồng mình.

Sau khi nhận hợp đồng, anh Phụng tiến hành tìm hiểu về người đàn ông này. Tuy nhiên, anh Dũng là một người thông minh và cẩn thận trong mọi chuyện. Bởi vậy hơn 2 tuần liên tục theo anh Dũng, thám tử mới phát hiện chồng của chị Lan đang ngoại tình với một nhân viên trong công ty tên là Nguyễn Thị Huyền (SN 1987).

Họ thường hẹn nhau ra khách sạn gần chỗ làm, hoặc thi thoảng đi tỉnh. Vì là sếp và nhân viên, thường lấy lý do đi công tác nên mối quan hệ được ngụy trang khá kỹ.  Ngoài ra, để tìm hiểu thêm thông tin về nhân tình của vị đại gia này, anh Phụng đã theo Huyền đến khu cô đang ở. Theo đó, Huyền đang thuê trọ tại quận 10.

Qua tìm hiểu, anh Phụng được biết, bên cạnh việc ngoại tình với anh Dũng để được thăng tiến trong công việc, Huyền còn đang yêu một chàng trai khác. Sắp tới, họ dự định sẽ tổ chức đám cưới.

Sau khi có tất cả những thông tin cần thiết, vị thám tử hẹn Lan đến văn phòng làm việc của anh. Khi biết sự thật về chồng mình, chị đã sốc nặng.

Ngày hôm sau, Lan tìm đến khách sạn theo địa chỉ và thông tin của thám tử cung cấp. Tại đây, chị đau đớn đến mức ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến chồng cùng nhân tình trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Mấy ngày sau, khi trấn tĩnh trở lại, nhờ sự tư vấn của thám tử, Lan đã hẹn Huyền ra quán cà phê để nói chuyện thẳng thắn. Tại đây, Lan đưa ra cho Huyền hai sự lựa chọn. Một là, Huyền nghỉ việc, chấm dứt qua lại với chồng chị. Hai là, Lan sẽ ly dị để họ toại nguyện đến với nhau.

Anh Phụng cho biết, cuối cùng, Huyền chọn phương án xin nghỉ việc. Cô cũng xin Lan giữ kín bí mật này với anh chàng người yêu hiện tại của mình.

Dù rất giận, song vì cùng phận phụ nữ, Lan chấp nhận bỏ qua cho Huyền. Lan chỉ nói: "Đời cô, cô tự lo liệu. Nhưng cô đừng bao giờ nghĩ rằng, việc cướp điều gì đó từ người khác là dễ dàng. Cuộc đời có nhân quả cả đấy".

Còn về phần anh Dũng, sau khi vợ phát hiện sự thật, anh hối hận, ra sức xin lỗi và bù đắp cho vợ con. Nhờ trao đổi thẳng thắn với nhau, họ dần dần gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng.

Tuy nhiên, Lan cho biết, để mọi chuyện trở về như lúc ban đầu, chị cần có thời gian.

* Tên một số nhân vật được thay đổi

Nguồn: Hoài Nam - Duy An/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo