Tín ngưỡng

Mua nhà, sắm iPhone cho người cõi âm

Cập nhật lúc 21-08-2010 06:15:42 (GMT+1)

 

"Trọn bộ nhà cao tầng, tivi, tủ lạnh, máy giặt, kèm SH, laptop và điện thoại di động đời mới iPhone 4 giá 1,5 triệu đồng", chủ một cửa hàng bán đồ vàng mã giới thiệu cho khách mua hàng.


Cứ đến Rằm tháng Bảy, dịch vụ "gửi quà" cho người cõi âm lại vào mùa nhộn nhịp. Phố Hàng Mã, Hà Nội được coi là trung tâm phân phối đồ hàng mã nườm nượp khách từ 5h sáng cho tới tận 23h đêm.

Trong các cửa hàng, chỗ nào cũng tràn ngập đồ hàng mã từ truyền thống như váy áo tứ thân, cơi trầu, nón lá, hài, xe ngựa kéo cho đến những phương tiện hiện đại như xe SH, Dylan, ôtô BMW, Lexus, laptop, netbook thậm chí cả những điện thoại di động đời mới nhất như iPhone 3GS, iPhone 4...

Các chủ cửa hàng tỏ ra khá am hiểu xu hướng của thị trường, sẵn sàng tư vấn cho người mua các sản phầm, hàng hóa phù hợp với người đã khuất. Có cửa hàng niêm yết sẵn giá bán trên mỗi sản phẩm, khách hàng chỉ cần chọn lựa hàng và trả tiền. Với những vật cồng kềnh như nhà, xe, tủ lạnh, máy giặt... nhân viên cửa hàng sẽ giao tận nơi cho khách.

Các loại nhà cao tầng, biệt thự được bày bán trên phố Hàng Mã. Ảnh: P.T

Chị Hà, ở Cầu Giấy, Hà Nội có mặt ở cửa hàng số 5 Hàng Mã, Hà Nội lúc 5h chiều qua. Chị chọn mua một căn nhà 3 tầng với 3 phòng ngủ, một phòng khách khá tiện nghi. Khi chị định ra về thì chủ quán nói rằng, với một căn hộ đẹp như thế, không thể thiếu tủ lạnh, máy giặt và một số vật dụng khác. Thoáng chút suy tư, chị đồng ý mua thêm mà chẳng cần băn khoăn chuyện đắt rẻ. Nhân viên cửa hàng nhận địa chỉ và khoảng một giờ sau, toàn bộ hàng hóa đã được đưa đến trước cổng nhà chị.

Ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội) nhộn nhịp hẳn do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Người dân đổ đến đây mua sắm vàng mã, quần áo, tiền giấy... để báo hiếu những người đã khuất trong ngày lễ Vu Lan. Với quan niệm "trần sao âm vậy" nên khi những chiếc xe Rolls-Royce lăn bánh trên đường Hà Nội cũng là lúc phố Hàng Mã xuất hiện loại xe tương tự thiết kế riêng cho người ở thế giới bên kia. Chị Vân Thảo, ở Đống Đa, Hà Nội chiều ngày 18/8 cũng rong ruổi ở phố Hàng Mã để tìm mua một chiếc iPhone 4 gửi cho cậu em xấu số.

Chiều 18/8, người Hà Nội tất tả ra phố Hàng Mã để mua sắm. Ảnh: P.T

Theo quan sát của PV từ chiều 18/8, cả dãy phố Hàng Mã tấp nập mua bán, các chủ kinh doanh hối hả, bận rộn. Chủ cửa hàng số 4 Hàng Mã cho hay cũng giống như nhiều nhóm ngành hàng khác, thị trường hàng hóa dành cho người cõi âm hiện cũng cạnh tranh nhau quyết liệt về giá cả và chủng loại sản phẩm.

Các cửa hàng buộc phải cập nhật các mặt hàng mới mà người trần đang dùng từ nhà cửa, xe cộ cho đến máy tính, tivi, điện thoại di động. Chưa hết, cánh hàng rong cũng tranh thủ nhập hàng và mang tới tận các ngõ ngách của Hà Nội khiến cho các cửa hàng có tiếng là bán hàng chất lượng cũng cảm thấy bị sức ép.

Trước đây, gánh hàng rong chỉ mang tiền giấy, quần áo, giày dép mũ mã giấy, thì nay còn có thêm ngựa, nhà tầng... Giao hàng tận nơi mà giá cả lại rẻ hơn, nhiều người đã mua hàng từ đây thay vì phải ra tận phố.

Hiện nay, giá mỗi chiếc xe máy, ôtô vào khoảng 120.000-180.000 đồng, tùy loại. Biệt thự hai tầng giá 100.000 đồng, ba tầng giá 130.000 đồng, điện thoại iPhone giá 50.000 đồng. Mua trọn bộ các đồ trên kèm hàng "sành điệu" phải mất 1-1,5 triệu đồng.

Phan Linh Anh - Phạm Thủy

Theo VNE

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo