Du lịch

Sự thật trần trụi về "thiên đường ăn chơi" tuyệt nhất châu Âu

Cập nhật lúc 20-08-2018 08:03:37 (GMT+1)
Cuộc sống về đêm sôi động ở Magaluf.

 

Magaluf, khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc đảo Majorca của "xứ sở bò tót". Nơi này được coi là "thiên đường ăn chơi", địa điểm ưa thích của giới trẻ châu Âu bởi cuộc sống về đêm sôi động.


Sự thật đáng sợ

Magaluf tập trung nhiều resort, khách sạn, đặc biệt là các quán bar, vũ trường, biến nơi này thành chốn vui chơi bậc nhất của Tây Ban Nha. Bởi vậy, hầu hết du khách trẻ tới đây để hết mình trong những bữa tiệc say sưa, nhảy múa bên các vũ công bốc lửa.

Hình ảnh các du khách say xỉn, gục ngã trên phố thường xuyên xảy ra.

Tiệc tùng là một trong những hoạt động không thể thiếu, trong đó, nhiều du khách cuồng nhiệt ở các trò chơi pha trộn giữa chất cồn và tình dục. Một trong những trò chơi "kỳ quặc" tại đây chính là nhảy từ ban công căn hộ này sang căn hộ khác hay từ trên xuống hồ bơi. Rất nhiều báo cáo liên quan tới tai nạn chết người của du khách tại đây do ăn chơi quá đà hay ngã từ ban công.

Theo Sun, đã có hàng loạt báo cáo về việc những người trẻ ngây thơ bị biến thành nô lệ thời hiện đại, sống trong nhà ổ chuột mà không cách nào thoát thân. Trong đó, phần lớn nạn nhân là người Anh. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức chính phủ Anh đã phải ra cảnh báo tới các thanh niên nước này.

Thị trấn này được xem là nơi lý tưởng để họ có thể vừa du lịch vừa làm thêm. Nếu có một quảng cáo hứa hẹn gần 120 USD cho 4-6 giờ làm, ai có thể từ chối? Tuy nhiên, những băng rôn sặc sỡ chào mừng ở hòn đảo lại đang che giấu một sự thật đáng sợ đối với các du khách.

Những nạn nhân

Helen, một cựu sinh viên giỏi, đã đến Magaluf với kỳ vọng đây sẽ là chuyến du lịch kết hợp làm thêm hiệu quả. Nhiều tuần sau, cô gái 19 tuổi trở về với túi tiền trống rỗng và cú sốc sau những điều cô phải trải qua trong một khu nghỉ dưỡng có tiếng.

"Một cô gái đưa tôi đến gặp người đàn ông Tây Ban Nha từng làm cho nhiều câu lạc bộ. Hắn bảo tôi phải làm thử một tuần trước và đưa hộ chiếu để đặt cọc cho chỗ ở... Tôi đã thật ngu ngốc khi đồng ý", Helen nhớ lại.

Tới ngày lấy lương, người này bảo rằng Helen đã không kiếm đủ khách nên không trả tiền. Hắn cũng không trả lại cô gái hộ chiếu và ép cô làm đủ một tháng. Helen khóc và đếm từng ngày cho đến khi được trả về nhà. Cô nói dối với bố mẹ rằng quá nhớ nhà để họ gửi tiền cho cô để mua vé máy bay. Quá xấu hổ về mọi chuyện nên Helen không dám kể về sự cố với ai.

Helen cũng tiết lộ về sự thác loạn ở một số quán bar: "Ma túy được sử dụng khắp nơi, còn phụ nữ làm những việc bẩn thỉu chỉ để lấy một ly rượu miễn phí". Theo đó, các cô gái phải nhảy múa trước các nam thanh niên khỏa thân nhằm kích thích họ chỉ để lấy một ly rượu trị giá 2,3 USD. Thậm chí, một số người để những du khách say xỉn đụng chạm khắp cơ thể khiến họ chi nhiều tiền hơn.

Một nạn nhân khác, Jazmin, 20 tuổi, từng làm việc trên du thuyền hạng sang, nơi đón các doanh nhân giàu có đến nghỉ ở Magaluf và đảo Palma. “Tôi đã làm tiếp viên trên thuyền suốt 3 tháng. Ban đầu, họ nói nếu tôi muốn công việc này, tôi sẽ phải ngủ với thuyền trưởng. Tôi đã đồng ý vì chẳng còn một xu dính túi.

Cuối cùng, tôi đã phải bỏ đi vì ông ta thường xuyên ép tôi quan hệ trong lúc làm việc. Tôi vô cùng hối hận vì những việc mình đã làm”, Jazmin kể. Nhà ở cũng là một trò lừa đảo khác mà nhiều nạn nhân mắc vào. Họ được các công ty tuyển dụng hứa hẹn về chỗ ở sang trọng, nhưng hóa ra lại là khu ổ chuột rẻ tiền.

Nhiều người trả cho các công ty 1.700 USD và đưa cả hộ chiếu để đặt cọc nhưng phải sống trong căn hộ bẩn thỉu hay ở chung với 10 người. Trong cuộc điều tra do tờ The Sun thực hiện, các phóng viên đã trò chuyện với một số cô gái mới chỉ 16-17 tuổi.

Cô gái lấy tên giả là Amy kể: “Tôi chỉ được trả gần 6 USD một giờ. Tên quản lý thường xuyên thuê những cô gái nóng bỏng. Hắn bảo tôi phải trang điểm đậm và ăn mặc hở hang, im lặng nếu ai đó vỗ mông hay đụng chạm”. Harry George, 17 tuổi, nói việc sử dụng ma túy gần như công khai tại các hộp đêm. Cậu đã bị sốc khi thấy chủ nhà hàng cho phép nhân viên sử dụng cocaine để có sức làm việc lâu hơn. Harry đã nghỉ việc sau khi không được phép nghỉ ăn trưa trong suốt ca làm việc dài 9 tiếng.

Nguồn: Trường Minh/ cstc.cand.com.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo