Du lịch

Venice ngập trong nước

Cập nhật lúc 17-11-2012 12:54:58 (GMT+1)

 

Mưa lớn cộng với triều cường đã gây ra một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất ở thành phố Venice, Italy trong vài năm qua. “Acqua alta” hay “nước lớn”, thường diễn ra vào thời điểm này trong năm ở Venice. Và hôm Chủ Nhật vừa qua, nước đã dâng cao gần 1,5m, chỉ thấp hơn trận ngập lụt kỷ lục cách đây 4 năm khi nước dâng tới 1,6m.


Các dự báo thời tiết cho biết thời tiết vẫn sẽ chưa khá hơn trong vài ngày tới. Tình trạng ngập nước ở Venice cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề trái đất đang nóng dần lên. Theo một nghiên cứu thì thành phố này đang từ từ chìm trong nước, khoảng 23cm sau mỗi 100 năm; tuy nhiên tốc độ này có thể nhanh hơn vì trái đất nóng lên làm băng ở 2 cực tan chảy nhiều hơn.

Dưới đây là những hình ảnh về trận ngập:

Một người đàn ông và một phụ nữ bơi trong dòng nước lụt ở Piazza San Marco (quảng trường Thánh Mark) tại Venice, Italy, 11/11/2012. Triều cường đã làm ngập lụt Venice, buộc người dân Venice và du khách phải mang ủng cao hoặc dùng các lối đi bằng gỗ để đi lại ở quảng trường Piazza San Marco cũng như các nơi bị ngập khác.

Dòng người bước đi trên một chiếc cầu gỗ trước cung điện Doges khi Venice bị ngập nước, 01/11/2012.

Một công nhân đẩy chiếc xe rùa qua dòng nước khi Venice vào “mùa nước nổi”, 27/10/2012.

Khách du lịch xách giày, xoắn quần, bước đi trên một chiếc cầu gỗ được làm trên mặt nước ở ngay Piazza San Marco, Venice, 27/10/2012.

Một người đàn ông ngồi trước cửa hiệu của ông xem khách du lịch qua lại trên đường phố ngập lụt, 11/11/2012.

Quang cảnh Piazza San Marco (quảng trường Thánh Mark) trong một đêm ngập nước, 31/10/2012.

Một người phục vụ bưng cà phê cho khách du lịch ngồi trong quán của anh ta khi nước lụt ngập cả bên trong quán, 27/10/2012.

Một người phụ nữ bước đi trong dòng nước ở gần cầu Rialto, Venice, 01/11/2012.

Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn đặt trong dòng nước ở Piazza San Marco, Venice, 11/11/2012.

Một người mang hành lý đi qua dòng nước lụt ở Venice, 01/11/2012.

Một người đàn ông ẵm cô gái khi họ đi khỏi dòng nước lũ ở Piazza San Marco, Venice, 01/11/2012.

Du khách đứng trong dòng nước lụt làm ngập quảng trường Thánh Mark, ở Venice, 01/11/2012.

Giày dép và ủng nổi trên mặt nước bên trong một cửa hiệu ở Venice, 11/11/2012.

Người dân và du khách đứng uống cà phê trong một cửa hàng ở Venice, 11/11/2012.

Một phụ nữ đứng hẳn lên trên chiếc ghế dài khi con phố bên dưới đã bị ngập nước, 11/11/2012.

Một người đàn ông chèo thuyền kayak trước Piazza San Marco khi thuỷ triều dâng cao làm ngập Venice, 01/11/2012.

Mọi người qua lại trên những lối đi bằng gỗ được làm trên mặt nước trước quảng trường Thánh Mark, ở Venice, 01/11/2012.

Mọi người di chuyển trên một con phố nhỏ bị ngập nước ở Venice, 01/11/2012.

Một du khách vác vali trên vai đi trong dòng nước lụt trước quảng trường Thánh Mark, 11/11/2012.

Khách du lịch mang ủng nilon đi trên chiếc cầu gỗ ở gần Piazza San Marco, 27/10/2012.

Những chiếc thuyền Gondola nổi trên mặt nước ở ngay Piazza San Marco, Venice, 01/11/2012.

Quảng trường Thánh Mark ở Venice trong một đêm bị ngập nước, 01/11/2012.

Một người phụ nữ bước đi trong dòng nước ở trước quảng trường Thánh Mark, 31/10/2012.

Một người đàn ông đi trong dòng nước trên con phố ở Venice, 11/11/2012.

Dòng người qua lại trong dòng nước lụt gần cầu Ponte delle Guglie, Venice, 01/11/2012.

Người dân Venice đi lại trên phố trong “mùa nước nổi”.

Hai công nhân đi giao thức ăn đóng hộp với một chiếc xe kéo qua quảng trường Thánh Mark, 15/10/2012.

Một người đàn ông bơi trong dòng nước trước quảng trường Thánh Mark, Venice, 11/11/2012.

Nguồn: The Atlantic/ TTVH

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo