Hoàng Hùng: Bao giờ mới có hòa hợp để chống Trung Quốc?
Biểu tình chống Trung quốc tại Praha 22/3/2015 (Ảnh FB). |
VIDEO - Praha 22/3/2015 - Hoàng Hùng: "Khi ra về tôi cứ bâng khuâng một chuyện là bao giờ cờ vàng và cờ đỏ mới có thể hoà hợp với nhau để chống Trung Quốc? Bao giờ thì những người Việt đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 được đối xử ngang hàng với những người Việt đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988? Chỉ đến khi đó mới có sức mạnh để chống lại Trung Quốc, còn bây giờ thì mặc dù đã thống nhất đất nước nhưng lòng người vẫn còn chia rẽ, làm sao đủ sức mạnh để chống lại kẻ thù lớn mạnh như Trung Quốc."
Hôm nay 22/3/2015 khoảng 100 người đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc ở Praha. Từ 13 giờ buổi biểu tình ở quảng trường Václavské náměstí được bắt đầu với các lời phát biểu và màn múa hát của cộng đồng.
Về mặt báo chí thì ngoài các báo cộng đồng quen thuộc thì có tham gia của báo chí truyền thông Séc như hãng thông tấn Séc (ČTK), đài truyền hình Prima, ... theo tôi đó là một thắng lợi lớn nhất của buổi biểu tình hôm nay. Tất nhiên những "thành công rực rỡ "khác thì các báo cộng đồng sẽ đăng tải vào thời gian mới nhất và ở đây tôi chỉ nói về hai thứ cần rút kinh nghiệm.
Đầu tiên trong tấm áp phích của ban tổ chức ghi ngày 19-2 và sau đó được sửa lại thành 17-2 (ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979) nhưng điều đáng nói là trên tấm áp phích đó không có ngày 19-1-1974 ngày Trung Quốc tấn công Hoàng Sa của Việt Nam.
Thứ hai thì đó là phản ứng thái quá của ban tổ chức với vấn đề cờ vàng. Vào lúc 14 giờ thì có một chị phụ nữ Việt Nam rút lá cờ vàng ra. Ngay lập tức ban tổ chức cho cảnh sát ra tịch thu lá cờ và rất nhiều người xông vào chửi mắng chị ấy.
Chị cầm cờ vàng cũng không phải dạng vừa, chửi lại là: Cộng sản bán nước, cờ đỏ là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, cờ đỏ là cờ máu ... và chị ấy còn rút một lá cờ đỏ ra xé.
Điều đáng tiếc là cả hai bên đều quá khích, mặc dù tôi không ở trong ban tổ chức nhưng cũng phải yêu cầu chị cầm cờ vàng bình tĩnh và mời tất cả người Việt quay về chỗ biểu tình, để đại diện ban tổ chức nói chuyện. Cảnh sát mời anh Thế Nguyễn (người đại diện cho buổi biểu tình) ra hỏi chuyện và anh này có giải thích là đây là cờ của chế độ cũ VNCH, họ là quá trình lịch sử và nên tôn trọng họ nếu họ không làm việc quá khích.
Cảnh sát trả lại cờ cho chị ta nhưng yêu cầu chị ấy đứng ngoài khu vực biểu tình mà phất cờ, được khoảng 15 phút thì chị ấy đi mất. Nghe nói chị này từ Italia qua đây khi biết tin ở Praha có biểu tình chống Trung Quốc.
Ngoài 15 giờ thì ban tổ chức cử người ra đại sứ quán Trung Quốc để trao thư phản đối bằng hai thứ tiếng Séc và Việt. Rút kinh nghiệm từ năm 2014 thì lần này chính quyền Praha cử khoảng 30 người cảnh sát bảo vệ cuộc biểu tình nhưng đến sứ quán chỉ có đại diện ban tổ chức và báo chí mà thôi. Sau khi bấm chuông vài lần, phía sứ quán Trung Quốc không cử người ra nhận thư, anh Thế Nguyễn đành cho thư vào thùng.
Khi ra về tôi cứ bâng khuâng một chuyện là bao giờ cờ vàng và cờ đỏ mới có thể hoà hợp với nhau để chống Trung Quốc? Bao giờ thì những người Việt đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 được đối xử ngang hàng với những người Việt đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988? Chỉ đến khi đó mới có sức mạnh để chống lại Trung Quốc, còn bây giờ thì mặc dù đã thống nhất đất nước nhưng lòng người vẫn còn chia rẽ, làm sao đủ sức mạnh để chống lại kẻ thù lớn mạnh như Trung Quốc.
Hoàng Hùng - bài gửi Vietinfo.eu
Một số hình ảnh khác. Nguồn: FB.