Thể thao

AFF Cup 2016: Việt Nam cay đắng rời cuộc chơi

Cập nhật lúc 08-12-2016 00:44:53 (GMT+1)
Lilipaly của Indonesia ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận lượt về bán kết ở sân Mỹ Đình. GETTY IMAGES

 

Thi đấu rất nỗ lực suốt 120 phút nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải chấp nhận dừng cuộc chơi trong tiếc nuối bởi những lỗi cá nhân khó hiểu của hàng phòng ngự.


Bàn thua và thẻ phạt không đáng có

Một bộ mặt tích cực về cả tinh thần và lối chơi được tuyển Việt Nam thể hiện xuyên suốt trận đấu, đó là điều không thể bàn cãi.

Thua trước 1-2 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng dồn lên phía trước ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi việc Indonesia chủ động lùi sâu cũng là điều kiện để thầy trò Hữu Thắng không mấy khó khăn kiểm soát thế trận.

Dù vậy, tuyển Việt Nam trải qua 45 phút đầu tiên bế tắc khi hầu hết những đường lên bóng đều bị đánh bật khi tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ.

Và khi hiệp 2 mới bắt đầu chưa được bao lâu, hậu vệ Đình Đồng và thủ môn Nguyên Mạnh đã dội một gáo nước lạnh lên cổ động viên nhà khi phạm sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới bàn mở tỉ số của Indonesia phút 54.

Một bàn thua có thể nói là gây sốc nhưng đáng buồn là không thật sự bất ngờ, khi tuyển Việt Nam luôn tự làm khó mình với những bàn thua “sặc mùi” như vậy vào các thời điểm quan trọng.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều cho tuyển Việt Nam, nhất là khi đến phút 77, Nguyên Mạnh một lần nữa làm khó đồng đội khi nhận thẻ đỏ không đáng có từ tình huống khiêu khích của đối thủ.

Thi đấu thiếu người nhưng tuyển Việt Nam đã vùng lên bất ngờ sau đó.

Lần lượt Văn Thanh rút ngắn tỉ số cho Việt Nam ở phút 83 trước khi Minh Tuấn tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút cuối cùng, đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Việt Nam ghi bàn để trận đấu bước vào hiệp phụ

Việt Nam ghi bàn để trận đấu bước vào hiệp phụ

Tiếc thay, 30 phút của hiệp phụ lại là thời điểm tuyển Việt Nam thể hiện sự thua sút rõ rệt khi phải đá thiếu người.

Quế Ngọc Hải, người bất đắc dĩ trở thành thủ môn sau khi Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ, đã phạm lỗi với cầu thủ Indonesia ở phút 97 trong tình huống mà anh không còn cách nào khác.

Một quả phạt đền cho Indonesia và Manahati Lestusen khép lại một đêm đầy cảm xúc trên sân Mỹ Đình với bàn ấn định tỉ số 2-2.

Tuyển Việt Nam cay đắng rời cuộc chơi với thất bại chung cuộc 3-4 sau 2 lượt trận.

Tuyển Việt Nam phải đứng dậy mạnh mẽ

Bất cứ thất bại nào cũng thật khó nuốt trôi, nhất là khi thua như cách của tuyển Việt Nam ngày hôm nay.

Nhưng rồi, tuyển Việt Nam chỉ có thể tự trách mình

Những bàn thua ở cả hai trận bán kết có thể đều là những bàn thua ngớ ngẩn, không đáng có? Đừng quên ở 2,3 kì AFF Cup và Sea Games gần đây chúng ta đều thua như vậy, đều rời giải theo những cách tương tự như vậy.

Một lần hay thậm chí hai, ba lần có thể đổ lỗi cho may mắn, nhưng cứ lặp đi lặp lại theo chu kì thế này thì tuyển Việt Nam phải xem lại chính mình.

Tất nhiên, chỉ trích sau mỗi thất bại là việc dễ nhất nhưng cũng là việc nên tránh nhất.

Với tuyển Việt Nam, điều duy nhất để chúng ta mau nuốt trôi thất bại chính là vươn mình đứng dậy thật mạnh mẽ.

Đã có những điều tích cực hơn từ tuyển Việt Nam so với thời Miura và không ai có thể phủ nhận nó bất kể thất bại trước Indonesia.

Đó chính là một tinh thần rất mới từ các tuyển thủ, là lối chơi bóng ngắn phù hợp với thể trạng người Việt Nam và là những nhân tố trẻ nhưng đã đóng vai trò quan trọng như Xuân Trường, Văn Thanh.

Một đội tuyển tươi trẻ như thế sẽ biết cách bước qua được thất bại cay đắng hôm nay, chỉ cần người hâm mộ vững niềm tin.

Còn bằng không, nếu tuyển Việt Nam không sớm bước qua thất bại, những sai lầm vẫn được dung túng, thì đó mới là lỗi lớn nhất của đội tuyển với người hâm mộ chứ không phải thất bại ngày hôm nay.

Nguồn: Phan Ngọc/ BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo