Thể thao

Italy đạp đổ giấc mơ World Cup: Cơn ác mộng Thiên thanh

Cập nhật lúc 25-03-2022 13:24:12 (GMT+1)
Italy lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn World Cup

 

Nhà đương kim vô địch châu Âu, Italy, gục ngã trước Bắc Macedonia trên sân nhà và lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở World Cup.


Thảm họa Italy

"Tháng 7 năm ngoái, tôi đã sống trong vinh quang đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của mình. Bây giờ tôi đã trải qua nỗi thất vọng lớn nhất", Roberto Mancini than thở khi Italy thua Bắc Macedonia trên sân nhà Renzo Barbara.

Mancini là tác giả của sự hồi sinh, khi dẫn dắt đội bóng từ suy sụp, sau khi bị loại khỏi World Cup 2018, bước lên đỉnh cao với cuộc chinh phục chức vô địch châu Âu trên sân Wembley.

Trên đường đi, Italy đã hoàn thành một cuộc cách mạng bóng đá.

Italy của Mancini từ bỏ catenaccio cũ kỹ. Mancio thuyết phục các cầu thủ của mình rằng con đường dẫn đến thành công nằm ở lối chơi công phu từ những ngọn cỏ đầu tiên đến phần tư cuối cùng của sân.

Nhưng tất cả những điều tích cực đã không còn theo bước Italy. Các ngôi sao ở Wembley không còn là chính mình.

Bồ Đào Nha đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu Italy trong trận đấu được chờ đợi là cuộc đọ sức tuyệt vời của vòng play-off khu vực châu Âu. Người ta mô tả đó sẽ là trận chung kết với kết quả tàn khốc.

Nhưng bộ phim đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Italy, bị đè nặng bởi chấn thương của Federico Chiesa, phong độ kém cỏi của Chiellini và Bonucci, sự thiếu nhất quán của Verratti, đã không thể nổi bật lên bất cứ điều gì ở thành phố Palermo.

Italy bất lực trước Bắc Macedonia

Với bàn thắng của Trajkovski ở phút 92, Bắc Macedonia đã làm nổ tung vòng play-off World Cup 2022 khi loại Italy.

Một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử bóng đá xuất hiện. Italy, đội 4 lần vô địch World Cup và là đương kim vô địch EURO, thứ hai liên tiếp không thể góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi đã tham dự tất cả các kỳ kể từ năm 1958.

Mancini là vấn đề

"Bóng đá là như vậy", Mancini lên tiếng. "Đôi khi những điều đáng kinh ngạc xảy ra. Thật khó để tôi phân tích trận đấu này. Chiến thắng tại EURO là xứng đáng. Vận may đi cùng với chúng tôi đã biến thành vận rủi hoàn toàn. Chúng tôi không nên rơi vào cảnh này".

Ở Palermo, Jorginho cũng than thở: "Tôi sẽ không bao giờ quên hai quả phạt đền mà mình đã bỏ lỡ".

Jorginho sút hỏng 2 quả phạt đền trong các trận đấu với Thụy Sĩ, ở Basel (0-0) và Rome (1-1). "Tôi rất tiếc vì đã không thể giúp được đội".

Thật khó trách Jorginho, khi phạt đền chỉ là vấn đề may rủi. Ở đây, Italy đã không còn là chính mình.

Mancini đi từ vinh quang đến thảm họa

Sau vinh quang EURO 2020, Mancini không chấp nhận thay đổi Italy với nhiều cá nhân đã mất đi động lực chiến đấu.

Ở Azzurri là tập thể của những cái đầu chủ quan, những đôi chân lạc lối vì không còn làm chủ được chính mình.

Kể từ sau thành công tại London, rất dễ để dự đoán về đội hình và phong cách chơi của Italy. Thế nên, không lạ khi các đối thủ kiểm soát hoàn toàn Azzurri.

Câu chuyện của Mancini không khác nhiều so với Italy của Marcello Lippi ở World Cup 2010. Với tư cách ĐKVĐ thế giới, họ bị loại từ vòng bảng vì không thay đổi chính mình.

"Chúng tôi phải tự hỏi mình nhiều câu hỏi", Marco Verratti lắp bắp. "Điều này đã không diễn ra tốt đẹp. Bàn thắng của Trajkovski là một cơn ác mộng, sự điên rồ".

Chính những người Italy tự đẩy mình vào ác mộng chứ không phải ai khác. Và, đã đến lúc Mancini từ chức sau khi ông đi hết chu kỳ của mình cùng Azzurri.

Nguồn: Đại Phong/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo