Thể thao

Thời vận của Mạc Hồng Quân

Cập nhật lúc 25-09-2014 17:59:40 (GMT+1)

 

Cái tên Mạc Hồng Quân ngỡ như đã chìm vào lãnh địa của sự lãng quên, thì bất ngờ, cái tên ấy lại lấp lánh và lóe sáng.


Hai năm trước, Hồng Quân - anh chàng cầu thủ Việt kiều Séc quyết định trở về cố hương chơi bóng, đã gây xôn xao và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Quân có vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai và một bản lý lịch cá nhân khá hoành tráng (từng chơi cho đội B của Sparta Praha - CLB nổi tiếng bậc nhất Séc). Anh được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào hàng công đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh chúng ta đang thiếu những trung phong chất lượng.

Và, ngay lập tức, Quân nghiễm nhiên có suất đá chính trên hàng công đội tuyển. Những bước chạy thần tốc, những đường chuyền thông minh cùng kỹ năng dứt điểm một chạm mang phong cách châu Âu đặc trưng của anh đã gây ấn tượng mạnh.

Trong ngày ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc tại đội tuyển Việt Nam hồi năm 2013, Quân đã ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới một CLB đến từ Hàn Quốc. Và khởi đi từ đó, người hâm mộ khấp khởi hy vọng vào sự đổi thay của đội tuyển, với làn gió mới Hồng Quân.

Thế nhưng, cuộc đời mấy ai học hết chữ ngờ. Từ chỗ được đặc cách suất chính thức trên hàng công đội tuyển, Quân phải vật lộn trong cuộc chiến tìm vị trí ở đội U23. Và hình ảnh của anh cứ mờ nhạt dần, rồi chìm vào lãng quên, đặc biệt sau thất bại thảm hại của đội U23 tại SEA Games 27.

Ở cấp CLB, Quân ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo Thanh Hóa, nơi mà HLV Mai Đức Chung - người có công đưa anh từ Séc trở về Việt Nam thi đấu. Thế nhưng, ngày vui qua mau, sau giai đoạn khởi đầu bừng khởi, anh bắt đầu trượt dài trong thất vọng, và rồi chia tay đội bóng xứ Thanh chỉ sau 1 năm.

Sau đó, anh trôi dạt vào miền Tây sông nước, khoác áo Hùng Vương An Giang - tân binh V.League 2014. Quân cũng khởi đầu ấn tượng trong màu áo đội bóng mới, chơi đầy nỗ lực và miệt mài, với khao khát tìm lại hình ảnh đã đánh mất. Nhưng rồi, định mệnh nghiệt ngã lại dành cho anh nửa miệng cười!

Lần này, đội bóng mà anh đầu quân phải xuống hạng sau đúng 1 năm thăng hạng, với bao rối ren về chuyện tiền nong và nhiều hỗn mang phía hậu trường. Không còn con đường nào khác, Quân phải ra đi, và nghe đâu, điểm đến tiếp theo của anh ở mùa giải tới là QNK.Quảng Nam.

Cái tên Hồng Quân ngỡ như đã chìm vào lãnh địa của sự lãng quên, thì bất ngờ, cái tên ấy lại lấp lánh và lóe sáng lên. Được HLV Toshiya Miura gọi vào đội Olympic dự Asiad 17 ở Incheon (Hàn Quốc), Quân không được kỳ vọng nhiều, sau chuỗi ngày dài lầm than và buồn bã tại CLB.

Ấy vậy mà, Quân bất ngờ lột xác, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nhợt nhạt trong thời gian qua, để làm bùng nổ cầu trường bằng những khoảnh khắc đầy lãng mạn. Anh chính là chơi hay nhất trong màu áo đội Olympic ở vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 17.

Ở trận gặp Iran, Quân tỏa sáng với 1 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn. Đặc biệt, bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Iran cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc của cầu thủ này, khi anh bình tĩnh xoay xở giữa vòng vây các hậu vệ đội bạn, rồi lạnh lùng dứt điểm chính xác. Trận tiếp theo gặp Kyrgyzstan, dù không ghi bàn, nhưng anh cũng đóng góp tích cực vào lối chơi chung.

Bây giờ, sau những ngày mà đội U19 đã thu hút mọi sự chú ý của dư luận, truyền thông và người hâm mộ, thì đội Olympic, đặc biệt là Hồng Quân, bắt đầu nhận được sự quan tâm và cổ vũ. Những tin thắng trận từ Incheon cứ náo nức dội về, những trận cầu rực lửa đam mê, những khoảnh khắc chói sáng mà Hồng Quân và các đồng đội mang lại chứng minh rằng bóng đá Việt Nam không chỉ có mỗi đội U19.

Ở Quân, người ta luôn nhìn thấy được cái khát khao chơi bóng đến tận cùng, tinh thần trọng thị và cầu thị, sự ham học hỏi và đặc biệt dám dấn thân vào những thử thách cam go, điều mà không phải người trẻ nào cũng dám thực hiện. Để rồi, cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cho anh trưởng thành, những khó khăn đã giúp anh thêm sức mạnh.

Nhưng, với Quân, đằng sau những màn trình diễn tuyệt vời vừa qua, thì người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đang lo sợ, nỗi sợ từng mang đến sự đổ vỡ nghẹn ngào nếu nhìn lại chặng đường mà anh đã đi qua. Sau những ngày bừng khởi lại là những ngày khó khăn và đầy sóng gió.

Đó còn là nỗi sợ về sự thất bại của các cầu thủ Việt kiều khi trở về quê cha đất tổ chơi bóng, với rất nhiều nguyên do khác nhau. Chúng ta đã có quá nhiều bài học đau lòng rồi.Và giờ, hãy cầu mong rằng, Quân sẽ làm lại sự nghiệp sau những ngày đổ vỡ. Từ Asiad 17 hôm nay…

Nguồn: Ti Amo - Thể thao Việt Nam

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo