Mua nhẫn 300.000 đồng ở chợ trời, bán lại giá…19 tỷ đồng
Trường hợp những bảo vật quý bị nhầm thành vật không có giá trị thi thoảng vẫn xảy ra, và người nào mua được chúng quả rất may mắn.
Mới đây, một chiếc nhẫn kim cương được mua với giá 13 USD đã được bán với giá gần 848.000 USD (khoảng 19 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá ở London, Anh. Chiếc nhẫn được khảm một viên kim cương 26 carat, có niên đại từ thế kỷ 19.
Chủ nhân của chiếc nhẫn là một người phụ nữ ở Anh. Bà cho biết bà đã bỏ ra 10 bảng, tức 13 USD (khoảng 300.000 đồng) để sở hữu được món đồ trong lần ghé thăm chợ trời tại khuôn viên bệnh viện West Middlesex 30 năm trước. Chiếc nhẫn khi ấy được mô tả là “dơ dáy và không chút lấp lánh”.
Nhiều năm sau đó, người chủ mới biết được giá trị thực của chiếc nhẫn khi một người thợ kim hoàn khẳng định rằng chiếc nhẫn có thể có giá trị rất lớn.
Theo chuyên gia về kim cương Tobias Kormind, dự đoán chiếc nhẫn này sau này sẽ còn đáng giá hơn so với giá nó vừa được bán ra.
“Chủ nhân mới có thể sẽ cắt nó thành một viên kim cương hiện đại, phát ra ánh sáng lấp lánh hơn và có khả năng có giá trị gấp nhiều lần giá bây giờ", ông Kormind cho hay.
Ông cũng nói thêm rằng: “Chiếc nhẫn này có thể đã từng thuộc sở hữu hoàng gia hay một người giàu có, bởi vì nó có từ những năm 1800 - trước khi người ta phát hiện ra những mỏ kim cương hiện đại và thời điểm đó có rất ít kim cương”.
Tháng 3 năm 2013, một chiếc bát bằng gốm được mua với giá 3 USD tại một buổi bán đồ cũ đã bán được 2,2 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở New York.
Tháng 3 năm 2014, một quả trứng vàng bị cho là phế liệu sau này được phát hiện là trứng Faberge trị giá 33 triệu USD, từng thuộc sở hữu của Nga hoàng Alexander III.
Nguồn: Khánh Nam/Tuoitrethudo