Hãy nói tiếng Séc, không thì biến!
Thủ thành FC Sparta Florin Nita. Foto: Vlastimil Vacek, Právo |
Tình huống có thể xảy ra với bất kỳ người ngoại quốc nào, nếu gặp phải những người Séc bài ngoại. Và cả thủ môn chính của câu lạc bộ bóng đá lừng danh Sparta Florin Nita đến từ Rumania cũng không phải là ngoại lệ.
Đầu tuần, cầu thủ trong biên chế câu lạc bộ bóng đá FC Sparta giải hạng nhất CH Séc và tuyển thủ quốc gia Rumania Florin Nita, đã phải đích thân đương đầu với thái độ kỳ thị của một nhân viên quầy thu ngân trong siêu thị ở Praha. Nhân chứng, người duy nhất đã lên tiếng bênh vực Florin Nita, công bố toàn bộ sự việc trên mạng xã hội.
"Hãy nói tiếng Séc, hành xử như chúng ta. Nếu không thì biến về cái nơi từ đó tới đây!" Những lời lẽ nặng nề đó đã được nhân viên thu ngân nói với khách hàng, mà sau đó thiên hạ mới biết là tuyển thủ Rumania đang đầu quân cho Sparta.
Anh Jaroslav Homolka là nhân chứng sự việc mà chàng thanh niên ngoại quốc lực lưỡng phải đương đầu trước quầy thu ngân vào buổi tối ngày thứ Ba vừa qua. Anh Jaroslav Homolka mới đầu không hề biết đó là cầu thủ bóng đá. Thái độ của nhân viên thu ngân làm anh ta bất ngờ, khi đòi thanh niên ngoại quốc nói tiếng Séc, nếu không sẽ không phục vụ. Thậm chí còn đòi xuất trình chứng minh thư, vì có lẽ khách hàng mua cả hai két bia.
Trong khi những người đứng sau bỏ đi sang các quầy thu ngân khác, anh Jaroslav Homolka thì không, và lên tiếng bênh vực: "Anh ta là thanh niên trưởng thành. Hãy tính tiền cho anh ta đi!" Anh Homolka bức xúc: "Cậu ta lúc này cũng đang đóng góp vào tiền lương của ông đấy!" "Nói bằng tiếng Séc! Nếu không thì biến," gã nhân viên bài ngoại tiếp tục thái độ kỳ thị.
Bất ngờ tiếp theo
"Tôi rời khỏi siêu thị, chàng trai đứng đợi và cảm ơn tôi. Tôi xin lỗi anh ta vì thái độ của gã khùng kia..."
Trong bãi xe cả hai đã cảm thâ thoải mái và cười với nhau. Chành thanh niên lúc đó mới lấy từ trong xe thẻ cầu thủ của mình và tặng cho người đàn ông, người duy nhất lên tiếng bênh vực anh ta trong tình huống bất công. Đến lúc đó anh Jaroslav Homolka mới biết người được mình bênh vực là Florin Nita. "Người Séc chúng tôi tuyệt vời, những lẫn trong đó cũng có vài kẻ bất hạnh và ngu xuẩn, cũng như ở khắp nơi," Jaroslav Homolka nói với Florin Nita khi chia tay.
"Chúng tôi đã đọc những dòng trạng thái này. Đồng nghiệp Lukáš Pečeně đã xác minh và Florin Nita khẳng định chuyện đó," phát ngôn viên FC Sparta Ondřej Kasík cho biết. Lãnh đạo câu lạc bộ không muốn làm ầm ĩ sự việc. Cho tới nay Sparta chưa ghi nhận vụ việc nào tương tự, nhưng dĩ nhiên cũng có thể, là vì các cầu thủ ngoại nếu gặp phải những điều như thế không chia sẻ với ai.
David Nguyen- Sport.cz
©Vietinfo.eu