Kẻ mù vi tính Andrej Babiš và EET
Ảnh: Internet |
Theo tay bloger Zbyšek Hlinka, thì có lẽ thủ lĩnh phong trào ANO 2011 Andrej Babiš sẽ sớm thay phát ngôn viên. Vì cô xướng ngôn nhân ANO Lucie Kubovičová đã vô tình“đập vỡ lọ sĩ diện” hay lộ bí mật của ông trùm, rằng Andrej Babiš không hề biết gõ bàn phím và tất cả những gì mà ông ta “viết” nhất là trên các mạng xã hội là tác phẩm của người khác. Đệ tử Marek Prchal làm thay.
Và nay theo Zbyšek Hlinka xin hãy hình dung, rằng cũng chính nhân vật đó mà vào thời đại “a còng” này không biết làm cái chuyện sơ đẳng nhất, lại muốn bắt buộc rất nhiều người khác làm chuyện phức tạp hơn nhiều. Chuyện phức tạp hơn ấy là bảo vệ số liệu định danh và xác nhận phòng chống nguy cơ bị lạm dụng (điều 16 luật số 112/2016 Sb., về quản lý doanh thu trực tuyến). Theo luật này thì ai không bảo vệ được sẽ phải đương đầu với hình phạt tới 50 nghìn korun.
Nghĩa là tất cả những ai đã và đang buộc phải có EET, thì nên hết sức thận trọng đừng làm mất lòng ai, nhất là những tay cao thủ công nghệ tin học. Bởi trong vòng một nốt nhạc họ có thể đẩy bạn vào vòng rắc rối dễ như trở bàn tay trong khi bạn khó lòng phát hiện được và cũng rất khó chứng minh.
Và nếu như Andrej Babiš không hiểu biết gì về tin học, thì người ta hoàn toàn có lí do để suy luận rằng ông ta không hề ý thức được sự nguy hiểm của cái luật mà đã cùng các cộng sự áp đặt được bằng vũ lực. Dĩ nhiên chỉ nguy hiểm đối với những người có nghĩa vụ chấp hành luật. Hay liệu người ta có thể hiểu xa hơn, rằng mưu đồ thực sự của luật này là để nhằm tiêu diệt những người kinh doanh nhỏ, để lấy chỗ cho các ông lớn cỡ như Agrofert của Andrej Babiš nhảy múa. Những người, cũng mù vi tính như tỉ phú Andrej Babiš nhưng chỉ khác một chỗ là nghèo hơn hàng tỉ lần, muốn kinh doanh vặt vãnh và từ trước tới nay chưa bao giờ cần hay biết đến internet, từ nay phải đứng trước thách thức ghê gớm và bất cứ lúc nào cũng có thể bị “hắc-cơ” đánh quị.
David Nguyen- theo hlinka.blog.idnes ©Vietinfo