Xét xử nhóm người Việt cầm dao đánh người Séc
![]() |
Hai bị cáo có mặt trong phiên tòa ở Olomouc sáng 29.4.2013. Ảnh: iDnes. |
Video: Séc – Toà án tỉnh Olomouc hiện đang làm rõ vụ một nhóm người Việt dùng dao tấn công người Séc tại quán rượu ở trung tâm thành phố này vào ngày 18.9.2011. Ngoài dao, họ còn cầm theo súng điện.
Vụ việc xảy ra ở trước cửa quán rượu Varna ở phố Riegrova tại trung tâm Olomouc vào tầm 3 giờ sáng 18.9.2011. Trong sự việc này, có tổng cộng 10 người tham gia, thuộc 2 nhóm người. Họ có cầm theo vũ khí.
"Họ mang theo dao có lưỡi dài từ 20 đến 26 centimet và cả súng điện,“ công tố viên cho biết. Theo bà, một trong những nạn nhân đã bị dao chém vào phần lưng gây ra vết thương dài 15-20 centimet, rạch vào cả mạch máu chính.
"Vết thương nguy hiểm đến tính mạng này đã đòi hỏi phẫu thuật khẩn cấp," công tố viên nói thêm. Ngoài ra, những người khác cũng bị dao cứa, song chỉ bị thương nhẹ ở vai hay gẫy ngón tay.
Các bị cáo bước vào hầu tòa. Nguồn: iDnes.
Một bị cáo vắng mặt
Một trong số kẻ tấn công, bị cáo Vanh Huy Phan đã không đến dự phiên tòa, trong khi đó, theo các nạn nhân, đây chính là kẻ mạnh bạo nhất cũng như là người tổ chức toàn bộ cuộc tấn công.
"Không còn cách nào hơn là dùng mọi biện pháp có thể để bắt anh ta, không chỉ lệnh truy bắt ở Séc mà cả EU và quốc tế,“ chánh án tòa Olomouc Eduard Ondrášek cho hay.
Như vậy, phiên tòa mới đây chỉ xét xử 2 bị cáo Việt Nam với tội gây mất trật tự công cộng, có nguy cơ lĩnh án tù đến 2 năm. Một trong hai bị cáo quyết định không lên tiếng. Bị cáo còn lại là Ho Van Minh thì có phản ứng và cho biết rằng anh ta chỉ đi ngang qua chỗ đó để mua thuốc lá.
"Tôi không có theo người vũ khí và tôi cũng không thuộc về nhóm người Việt Nam kia, tôi không quen họ,“ bị cáo đưa ra lời khai và được phiên dịch thông dịch lại.
Là một sự trả thù?
Còn từ phía những nạn nhân Séc, cuộc tấn công được miêu tả là bắt nguồn từ một sự việc khác xảy ra trước đó. Người Việt và người Séc đã chạm trán nhau ở một câu lạc bộ mang tên Liquid, nơi nó có đụng độ, song chỉ bằng lời nói. Thấy thế, bảo vệ đã đuổi tất cả ra khỏi nơi đây. Sau đó, nhóm người Séc chuyển đến chơi ở quán Varna.

Quán Liquid và Varna (ảnh nhỏ), nơi sự viện diễn ra. Ảnh: blesk.
"Tôi không rõ là có xảy ra tát hay xô đẩy. Nhưng không có điều gì xảy ra khiến họ phải trả đũa như vậy,“ một nạn nhân cho biết.
Theo một nhân chứng, đầu tiên, có một nhóm 5 người Việt đi đến, sau đó là một nhóm khác gồm 6 người nhập hội cùng nhóm kia.
“Họ có chờ một lúc, có thể thấy rằng họ quen nhau. Sau đó họ chạy đến chỗ chúng tôi. Họ chia nhau ra, chạy đến trước cửa quán và cả hai bên. Họ chém chúng tôi tới tấp,“ nạn nhân nói thêm. Theo người này, phải tiếng còi cảnh sát mới khiến nhóm người Việt Nam dừng lại.
"Nếu không có cảnh sát đến thì tôi nghĩ là họ sẽ giết ai đó trong chúng tôi,“ nạn nhân khác miêu tả. Theo người này, nhóm người Việt có súng điện, vì thế họ bắn vào anh ta để anh ta ngã xuống, sau đó chém lên đầu và lưng.
Hiện tại, công tác điều tra sẽ được tiếp tục, cũng như việc phiên tòa sẽ mở vào ngày mai để tiến hành làm rõ vụ việc. Vì bị cáo chính vắng mặt, không một thông tin nào khác về người này được nhắc tới. Hai người còn lại được coi là tòng phạm, vì thế hiện đang có nguy cơ lĩnh án 2 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu iDnes