Việt Nam

“Cò” cờ bạc và cây cầu giăng lưới đỡ người tự tử ở cửa khẩu Mộc Bài

Cập nhật lúc 18-03-2019 14:09:29 (GMT+1)
Người Việt vẫn say sưa sát phạt nhau trong chuỗi casino sát cạnh Cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: P.V

 

Mặc dù không còn quá sôi động như thuở cực thịnh cách đây chừng 5 - 10 năm, nhưng hệ thống casino dọc biên giới Tây Nam, đặc biệt ở khu cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), vẫn còn nguyên ma lực đối với những người Việt sẵn máu đỏ đen. Đa phần con bạc đến đây đều thua tan tác, bán cả gia sản thậm chí phải tự tử để trốn chạy khỏi nợ nần.


Nhan nhản “cò” cờ bạc

Là cửa khẩu đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, nhưng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) chỉ thực sự nhộn nhịp sau khoảng 10h sáng. Lúc này, cùng với hàng trăm xe container nối đuôi nhau đậu dài cả cây số, là hàng nghìn người ra vào nhộn nhịp, trong đó có những người đã nhiều năm nay tự neo mình và kẹt cứng giữa “cơn bão” cờ bạc. Họ da sạm đen, lam lũ, gần như gặp ai cũng chào mời. Không khó để nhận ra họ giữa đám đông phần lớn là khách du lịch hoặc dân bài bạc với vẻ ngoài chải chuốt, sạch sẽ.

Vừa bước xuống xe để đi bộ vào khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, chúng tôi lập tức bị vây ráp bởi 3 - 4 người với thái độ hết sức nhiệt tình: “Đi chơi casino hả anh? Có hộ chiếu thì em cho miễn phí. Còn không thì em xin 600.000 đồng cả đi lẫn về. Anh cứ chơi lúc nào chán thì gọi, em sang đón liền”.

Hỏi ra được biết quãng đường di chuyển chỉ chừng 2km, một đồng nghiệp của tôi xuýt xoa kêu đắt, liền được giải thích đây là kiểu chở đi bằng xe máy qua đường tiểu ngạch, đường rất xấu, không cần giấy tờ gì cả. Mức 600.000 đồng là giá chung từ hơn một năm nay bởi phí “làm luật” tăng cao, chứ bản thân các xe ôm không được hưởng nhiều. “Nếu các anh chơi thì bọn em còn được chủ casino trả công dẫn khách, chứ tiền này chỉ đủ đổ xăng và “làm luật” 2 đầu thôi” - một xe ôm nài nỉ.

Không chỉ chúng tôi, bất cứ ai ngang qua khu vực cửa khẩu mà không phải người địa phương, cũng lập tức bị nhóm “cò” cờ bạc này tiếp cận và gạ gẫm. Những trò chơi đỏ đen với luật lệ đơn giản cùng tỉ lệ thắng cao sẽ được mang ra để mời chào trước tiên. Sau đó, khi khách đã có vẻ quan tâm, thì liên tục các hạng mục đi kèm như dịch vụ gái gọi, massage…, cũng được các “cò” liệt kê để tăng thêm tính hấp dẫn.

Trên đường dẫn chúng tôi sang cụm casino bên kia biên giới, D “đen” - một tay “cò” lâu năm, tâm sự: “Thời còn hưng thịnh, bọn em làm ăn khấm khá lắm. Tiền triệu đều như vắt chanh mỗi ngày. Nhưng đổi lại thì tình hình an ninh rất lộn xộn. Nhóm “cò” của các sòng bài đánh chém rượt đuổi nhau như cơm bữa. Giờ thì kém nhiều rồi, khổ cực lắm nhưng không làm lấy gì nuôi gia đình”. Rồi D “đen” cũng kể, thuở hoàng kim, các nhóm “cò” trải dài từ Trảng Bàng đến cửa khẩu để “săn” khách. Cứ thấy ô tô biển ngoại tỉnh là lập tức một đoàn xe máy sẽ táp lại chào mời và phát danh thiếp.

Lãnh địa đen

D cũng không quên hướng dẫn chúng tôi đổi tiền và mua sim 3G để thuận tiện cho việc chơi bời phía bên kia biên giới. Chúng tôi đồng ý, D ngoắc tay, lập tức một toán phụ nữ lật đật chạy tới, trên tay là cọc tiền gồm đủ các mệnh giá của Việt Nam, Campuchia và Mỹ. Cũng giống như đám “cò” cờ bạc, những người phụ nữ hành nghề đổi tiền gần như phủ kín mọi điểm nóng của Cửa khẩu Mộc Bài. Khoản tiền chênh lệch chính là nguồn sống, dù gần đây đã giảm sút đi nhiều. Cứ mỗi 100 USD đổi sang, họ sẽ ăn chênh được từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng.

Phía bên kia đường biên Cửa khẩu Mộc Bài là cụm casino Bavet (thuộc tỉnh Svayrieng, Campuchia). Đó là một “lãnh địa đen” lớn trong số hơn 70 cụm casino mọc dọc biên giới Campuchia - Việt Nam. Nơi đây được xem là vùng đất “chết” của những người có máu đỏ đen. Tất các các sòng bài đều được bố trí trong các khách sạn sang trọng theo kiểu dịch vụ khép kín hòng “hút máu” tối đa các con bạc: Ăn - chơi bạc - hưởng thụ.

Bước chân vào một sòng bài có tên Venus Casino & Hotel nằm ngay trên trục đường chính từ cửa khẩu sang, chúng tôi gần như không phải xuất trình bất cứ một giấy tờ gì ngoài việc đi qua một máy dò kim loại. Phía bên trong, hàng trăm người Việt say sưa sát phạt nhau trong các bàn đánh bạc lớn nhỏ. Tiếng xì xào, tiếng chia bài lạch tạch, mùi thuốc lá khét lẹt bốc lên từ mọi phía của căn phòng kín nhưng được bố trí hết sức sang trọng.

Khá đặc biệt là tại các sòng bài, tỉ lệ phụ nữ luôn rất cao, chủ yếu ở lứa tuổi trung niên. Nhân viên phục vụ thì nửa người bản xứ nửa người Việt, nhưng đặc điểm chung là đều rất sõi tiếng Việt. Không chỉ tại Venus Casino & Hotel mà hầu hết các casino tại đây đều chủ yếu sử dụng tiếng Việt như là ngôn ngữ chính thức để giao tiếp. D giải thích với chúng tôi rằng, mục đích lập ra của cụm sòng bạc này không gì khác là để phục vụ người Việt, lấy tiền của người Việt nên hiển nhiên phải ưu tiên người Việt...

“Cầu xóa nợ” từng phải giăng lưới

“Cầu xóa nợ” là cách người dân địa phương gọi tên cầu Gò Dầu, bắc ngang sông Vàm Cỏ Đông, nằm trên trục đường TPHCM - Tây Ninh, cách Cửa khẩu Mộc Bài chừng mươi cây số. Thuở cực thịnh của những casino bên kia biên giới, thi thoảng lại có con bạc trắng tay từ Cửa khẩu Mộc Bài chạy thẳng lên cầu Gò Dầu trầm mình xuống sông để xóa đời và xóa luôn những món nợ tiền tỉ. Số người quẫn trí nhiều và bất thường đến mức chính quyền địa phương phải nghĩ ra giải pháp… giăng lưới ở hai bên thành cầu để “bắt” người nhảy xuống.

Long Nguyễn - Trần Khanh
Nguồn: laodong.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo