Việt Nam

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại

Cập nhật lúc 07-04-2017 11:30:37 (GMT+1)
Bà M. đau xót kể lại vụ việc

 

Đáng lẽ ở tuổi 11, cô bé N.T.L.Đ. ngụ xã An Phước (Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) phải được vui vẻ sống trong tình cảm gia đình, thì giờ đây hàng ngày bé gái này luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục.


Vụ án bé Đ. bị cha ruột là Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi) và ông nội Nguyễn Thanh Sơn (62 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần vẫn đang gây bức xúc trong dư luận.

Trò chuyện với với chúng tôi trong lò gạch nơi mình làm việc, bà N.T.M (bà ngoại bé Đ.) nghẹn ngào nói, đến giờ bà vẫn chưa tin đó là sự thật. 

“Có chuyện động trời nào bằng chuyện này, cha và ông nội ruột làm chuyện đó với con bé. Cháu tôi mà không nói thì chuyện đồi bại ấy còn tiếp diễn tới bao giờ…”, bà M. nói trong nước mắt.

Cố lấy lại 1 chút bình tĩnh, bà kể: sáng 29/3, bé Đ. không chịu đi học, chạy ra lò gạch khóc tức tưởi nói: “Con tức lắm, con chịu không chịu nổi rồi, con kể ngoại nghe hết”.

Lúc này, chị X. (mẹ bé Đ.) cũng có mặt và có thể vì xấu hổ trước việc làm của chồng và cha chồng nên người phụ nữ này không cho con gái nói. “Mày nói đi, mày nói cho tao và mày bị đánh”, chị X. nói với con gái.

Tuấn chỉ nơi thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột

Một lúc sau, khi chị X. đi chỗ khác thì bà M. mới dỗ dành cháu ngoại. “Có ngoại đây, cha hổng dám đánh con đâu, có chuyện gì kể cho ngoại nghe”. Bé Đ bắt đầu khóc tức tưởi rồi kể cho bà ngoại nghe chuyện bị cha và ông nội ép buộc làm chuyện người lớn. 

Ngày 23/3, khi đi học về, bé Đ. bị Tuấn lôi vào buồng ép buộc làm “chuyện người lớn”. Đến sáng hôm sau, khi Đ. chuẩn bị đi học thì nghe cha và ông nội bàn bạc sẽ cho bé gái này uống thuốc gì đó nên bé hoảng sợ, chạy đi cầu cứu bà ngoại. 

“Trước đó, khi cả nhà đi vắng, con bị cha và ông nội xâm hại”, bé Đ. lí nhí nói. Nghe xong, bà M. thấy trời đất như tối sầm, bủn rủn tay chân, không tin đó là sự thật.

Lúc đó, tôi cố gắng hỏi “sao bị nhiều lần rồi mà con không nói cho ngoại nghe” thì con bé nó: “Cha và ông nội đánh con. Hai người đó, còn hăm chém con chết nên hổng dám nói với ai. Họ không cho con đi chơi, qua nhà bác Tư chút xíu là kêu về. Con sợ lắm”.

Sơn bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em

Điều đáng nói, khi nghe con gái kể lại sự việc động trời, mẹ bé chỉ nói “Từ từ để mẹ la cha và ông nội, không cho làm vậy nữa”.

Từ khi phát hiện sự việc “động trời” này, bà M. một mình chạy đôn chạy đáo lo cho cháu gái, rồi làm việc với cơ quan chức năng.

Tuy vợ chồng Tuấn làm chung cơ sở nhưng giờ giấc khác nhau. Tuấn hay bỏ việc đi chơi và có tính vũ phu, hay đánh vợ và bé Đ. vô cớ.

Từ hôm cha và ông nội bị bắt đến nay, bé Đ. ra lò gạch ở cùng với bà ngoại. Ngôi nhà tình thương của gia đình bé đã xuống cấp, nằm khuất sau khu vườn tạp...là nỗi ám ảnh suốt hơn 1 năm qua của cô bé mới 11 tuổi này.

“Mấy ngày qua, nó hay nằm mơ thấy cha và ông nội về nhà. Nó nói con sợ lắm ngoại ơi. Không biết, nỗi ám ảnh kinh hoàng này của con bé đến bao giờ mới hết”, bà M. nghẹn ngào nói.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Tuấn và Phan Thanh Sơn để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình đối với bé Đ.

Tuấn khai, từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé Đ. 4 lần và lần cuối cùng là vào ngày 23/3/2017. Còn Sơn, thừa nhận từ tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017, đã thực hiện hành vi xâm hại cháu nội 3 lần.

Nguồn: Hoài Thanh/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo