Phận nữ mưu sinh trên phố, không có hoa ngày 8.3
Cập nhật lúc 08-03-2012 10:38:57 (GMT+1)
| Cuộc sống phố phường ồn náo, đôi khi ta không còn nghe thấy những tiếng đời sau mỗi gánh hàng rong |
Buôn bán, thậm chí cả bốc vác hàng hóa, họ phải làm nhiều công việc cực nhọc khác nhau để mưu sinh trên phố phường Hà Nội. Ngày 8.3, nhiều người trong số họ cũng không được tặng hoa.

Những gánh hàng rong mưu sinh lặng lẽ

Ít ai biết rằng, phía dưới vành nón lá là những giọt mồ hôi mặn đắng và đôi khi là cả những giọt nước mắt

Gánh nặng từ miền quê nghèo khó

Ngày qua ngày họ lại oằn mình trên khắp phố phường để kiếm sống với các công việc khác nhau



Ngày 8.3 nhiều người trong số họ cũng không được tặng hoa

Nhiều người làm nghề bốc vác thuê ở chợ Đồng Xuân ngày nào cũng thức dậy từ sáng sớm đi bốc hàng. Ngày qua ngày cũng khiến họ không còn nhớ đến ngày 8.3.


Những thân phận vất vả mưu sinh, tần tảo sớm khuya lo cho gia đình

Đàm Duy
Nguồn: danviet
