Sân khấu

Thanh Lam tung hứng với jazz

Cập nhật lúc 30-05-2009 13:10:42 (GMT+1)
Thanh Lam

 

Tối qua 29/5, hàng trăm khán giả tại phòng Hòa nhạc, Nhạc viện TP HCM đã được thưởng thức một đêm diễn nhạc jazz đặc biệt với sự xuất hiện và trình diễn đầy ngẫu hứng và cảm xúc của diva Thanh Lam.


Chương trình Tiếng vọng tình yêu, liveshow hi-end đầu tiên của Việt Nam, mang lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho khán giả, đặc biệt với "quân át chủ bài" Thanh Lam. Những người yêu tiếng hát của người đàn bà bản năng này mong chờ ở chị lối hát xưa nhẹ nhàng, thong thả trong các tình khúc quen thuộc của thập niên 90, cái thời giúp chị lên ngôi "nữ hoàng" của làng nhạc. Nhưng có lẽ thật khó để làm lại điều gì nguyên vẹn như xưa cũ. Dù đã tiết chế giọng hát, thủ thỉ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc thì sự phá cách bản chất vẫn không thể thiếu trong phần trình diễn của Thanh Lam. Tuy thế, trong một không gian đậm đặc chất jazz và acoustic, sự biến tấu ngẫu hứng của chị lại đem đến cảm giác bất ngờ thú vị cho người thưởng thức, gợi lên rung động mới mẻ từ những bản tình ca cũ.

Đặc biệt, Thanh Lam đã rất thăng hoa khi hát Mong về Hà Nội (Dương Thụ), ca khúc duy nhất nằm ngoài album Thanh Lam Acoustic trong chương trình. Qua giọng hát khi tâm tình, nhẹ nhàng bay bổng, lúc day dứt, quặn thắt... một Hà Nội hiện ra với "những phố phường rất xưa", "những con đường dọc ngang lối cũ", khiến người xa quê không khỏi thấy lòng mình "ngẩn ngơ nỗi nhớ". Ngay sau khi Thanh Lam thể hiện xong ca khúc này, nhạc sĩ Dương Thụ đã đến tận sân khấu để bắt tay và cảm ơn phần trình diễn của chị.

Cùng với Thanh Lam góp mặt trong Tiếng vọng tình yêu là nghệ sĩ Arlene Estrella, người đã cùng với Lê Thanh Hải tạo được nhiều dấu ấn đến công chúng yêu nhạc qua sản phẩm Bóng tối ly ca phê - đề cử Cống hiến 2008. Ca sĩ người Philippines đã thể hiện hết mình, nhiều cảm xúc và đậm chất jazz những sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ được chuyển thể sang tiếng Anh như Mặt trời dịu êm, Nghe mưa, Vẫn hát lời tình yêu... đưa khán giả đến với những khám phá mới.

Sự thành công của chương trình còn phải kể đến Paul Langosh (guitar bass) và Mario Trane (guitar điện), hai gương mặt từng cộng tác ghi âm với nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Tony Bennett (người có trong tay 15 giải Grammy), Gene Bertincini, Dizzie Gillespie… Chính họ là những người quan trọng giúp cho sự nối kết của kỹ thuật âm thanh hi-end đỉnh cao với giọng ca nhiều cảm xúc của hai ca sĩ trong chương trình, giúp các phần trình diễn trở thành những bản hòa thanh đầy chất jazz tung hứng và chất acoustic mộc mạc. Điều đó dễ nhận thấy nhất trong tiết mục "đinh" của chương trình, khi cả hai nữ nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc Em đi qua tôi bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt.

Echo of Love - Tiếng vọng tình yêu chỉ diễn ra trong khoảng 90 phút, khá ngắn gọn, nhưng trọn vẹn và hấp dẫn bởi đã tạo ra một sân chơi tinh tế, một thử nghiệm ấn tượng của âm nhạc Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, người sản xuất liveshow cùng với công ty Le Bros, trong phần phát biểu cuối chương trình, đã cho biết: "Hi-end là một cuộc chơi không giới hạn, và khi nào còn tiền, tôi còn tiếp tục đầu tư để sản xuất những sản phẩm âm nhạc thực thụ".

Theo NS

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo