Phong tục

Halloween và lễ tảo mộ của người phương Tây

Cập nhật lúc 28-10-2011 17:00:31 (GMT+1)
Những ngọn nến cho linh hồn người đã mất (ảnh: lidovky).

 

Mỗi dân tộc đều có một ngày lễ dành riêng cho những người đã mất. Trong khi Trung và Đông Âu tảo mộ trong an bình, ở các nước nói tiếng Anh và chủ yếu tại Mỹ, người ta lại lấy nó làm ngày vui trong năm với các bộ đồ cải trang và trang trí sặc sỡ cũng như hãi hùng.


Ở Trung Âu, ngày tảo mộ thường rơi vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. Nét văn hóa này là chút dư âm còn lại của người Celt, khi họ di cư từ rất sớm qua miền trung của châu Âu và sau đó đi về phương Bắc.

Năm mới của người Celt bắt đầu vào 1.11 mỗi năm. Đây được coi là ngày lễ của mọi ngày lễ, vừa là ngày mừng sự kết thúc của mùa hè. Tiếp sau đó, vào ngày 2.11, người Celt lại tổ chức ngày lễ tưởng nhớ tất cả những người đã mất cũng như chuẩn bị đón đông về.

Tảo mộ vì thế không phải là một dịp lễ của đạo Thiên chúa. Tuy nhiên, nhờ một vị giáo hoàng mang tên Odillo, tục lệ này từ năm 998 đã được truyền bá đi khắp các nước công giáo châu Âu và hiện nay là một phần văn hóa của 18 nước này.

Ở châu Mỹ nó được biết đến như lễ hội Halloween (ảnh: hela).

Ở châu Mỹ nó được biết đến như lễ hội Halloween (ảnh: hela).

Ngày của linh hồn

Đến thế kỉ thứ 12, tục lệ nhớ đến những người đã mất cũng lan đến tận thủ đô Roma. Trong khi 1.11 là dịp để người theo đạo tưởng niệm những người nổi tiếng đã mất, những người đã đạt đến những đỉnh cao bất diệt thì một ngay sau đó, người ta nhớ đến những người đã mất khi chưa đạt được điều đó.

Người Đông Âu rất coi trọng lễ tảo mộ, họ biến các bãi tha ma thành vườn hoa lung linh, nhưng cũng là dịp để bọn trộm đi ăn cắp vặt khiến cảnh sát phải can thiệp ... bằng cách cưỡi ngựa tuần tra (ảnh: ahaonline).

Người Đông Âu rất coi trọng lễ tảo mộ, họ biến các bãi tha ma thành vườn hoa lung linh, nhưng cũng là dịp để bọn trộm đi ăn cắp vặt khiến cảnh sát phải can thiệp ... bằng cách cưỡi ngựa tuần tra (ảnh: ahaonline).

Mỗi nơi mừng ngày này một khác. Người Mỹ trang trí nhà cửa bằng bí ngô với những hình thù sợ hãi, Đông Âu lại tưởng nhớ trong bình yên, mang những lẵng hoa, vòng hoa, hộp nến tới mộ những người đã mất. Thông thường chúng được làm từ các loại cây và quả thông khô với một vài chiếc nến mang thông điệp của ánh sáng, cái thiện và lời gửi gắm: Chúng tôi vẫn nhớ đến bạn.

Nghiêm Trang – vietinfo.eu
Pohreb.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo