Người Việt khắp nơi

20 năm xa xứ vẫn nặng tình quê

Cập nhật lúc 30-08-2014 12:20:09 (GMT+1)
Chị Minh Hoàn (áo trắng, đeo kính) tất bật bên giường bệnh để phát quà cho người nghèo

 

Dù xa xứ 20 năm, nhưng chị vẫn một lòng canh cánh nhớ về quê hương, luôn dành thời gian cho các chương trình thiện nguyện ở Việt Nam nhiều hơn công việc kinh doanh ở Pháp. Đó là chị Nguyễn Thị Minh Hoàn, Việt kiều Pháp.


Ngày 29.8, trong các thành viên của đoàn công tác từ thiện của cô Lê Thị Vân - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ tịch Chi hội Thiện Nhân (Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo) xuống khánh thành nhà tình thương và trao quà nhân dịp Quốc khánh 2.9 ở Bến Tre, có mặt chị Nguyễn Thị Minh Hoàn - Việt kiều Pháp.

Mặc dù đang bị bệnh nan y, phải chữa trị ở nước ngoài và nói năng đi lại khó khăn, nhưng mỗi khi có chương trình nào “vì người nghèo” là chị có mặt…

20 năm như thế, từ ngày đầu tiên đặt chân sang thủ đô Paris hoa lệ cho đến tận bây giờ, chị vẫn một lòng canh cánh nhớ về quê hương. Càng có dịp đi nhiều nước, thấy cuộc sống xứ người, chị lại càng thương những mảnh đời bất hạnh ở quê mình. Họ chỉ cần được một số tiền nhỏ sửa chữa lại căn nhà dột nát, hay một chiếc xe đạp tiếp sức cho em nhỏ đến trường là nụ cười lại rạng rỡ trên môi.

Chị Minh Hoàn tâm sự: “Nhiều lần lên Bình Phước, Đắk Nông thấy học sinh cơ cực, nhiều em áo quần phong phanh, ngồi rét run trong lớp học, tối tôi  không ngủ được. Nghĩ đến đó nước mắt cứ ứa ra. Thương các em quá…”.

Và thế là chị thường xuyên về Việt Nam, gần đây chị dành thời gian cho các chương trình thiện nguyện ở Việt Nam còn nhiều hơn công việc kinh doanh sơn mài ở Pháp, bởi quỹ thời gian của chị bây giờ không còn nhiều. Chị lặn lội đi với má Sáu (Lê Thị Vân), gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh..., đến tận những vùng sâu, vùng xa, mang hơi ấm tới người nghèo.

Vừa lo hậu cần, các chị “xắn tay áo” vận chuyển cả hàng hóa từ thiện

Không chỉ tặng nhà, chị Minh Hoàn (áo trắng) còn lo đến cả những vật dụng sinh hoạt trong gia đình

Hơn 20 năm, chị dành dụm tất cả số tiền có được để làm việc xã hội: xây chùa, tặng nhà tình nghĩa, tình thương, sách vở, học bổng cho học sinh. Hết tiền, chị lại mang các sản phẩm trang sức của mình thời con gái đi đấu giá, mỗi món cũng thu được 60 - 70 triệu đồng là gom góp đủ cho một chuyến đi.

Và cứ thế, chị hăng hái làm những điều “tu nhân tích đức” cho con cái và “nhờ việc tốt hoài tôi thấy mình khỏe và trẻ ra nữa. Gặp tôi, ai cũng nói thế”, chị cười hồ hởi, lạc quan.

Hiện nay sau khi đi Bến Tre, chị Minh Hoàn cho biết tiếp tục chuẩn bị cho một chuyến tặng quà ở Quảng Nam nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong tâm trí chị, hình như tình quê nhà lúc nào cũng luôn hiện hữu cả trong bữa ăn giấc ngủ, như những câu thơ của Đỗ Trung Quân: ‘Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày… Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người…”.

Nguồn: Lê Công Sơn/ Tinnong

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo