Người Việt khắp nơi

Cậu học trò Việt kiều say mê làm từ thiện

Cập nhật lúc 24-07-2014 15:46:37 (GMT+1)
Minh chia sẻ: "Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng mong muốn các em mau khỏi bệnh" - Ảnh: Nguyễn Tuấn

 

36 suất quà là tiền mặt (mỗi suất một triệu đồng) vừa được dành tặng tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội (92 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).


Sinh ra và lớn lên ở đất nước Ba Lan, Nguyễn Lê Minh (17 tuổi) - cậu học trò gốc Việt luôn đam mê hoạt động thiện nguyện, muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Ở đất nước Ba Lan, ngoài việc học trên lớp, những ngày cuối tuần Minh thường dành thời gian đi quyên góp và mang quà đến trao cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện mắt, ung thư.

Minh trao quà từ thiện cho bệnh nhi Vi Bảo Long (3 tuổi, quê ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Cháu Long có hoàn cảnh rất khó khăn, mới nhập viện được 1 tuần vì bệnh hẹp ống lồng mạch phổi và chuẩn bị phải bước vào ca phẫu thuật - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tấm lòng thiện nguyện thôi thúc Minh có một lần trở về Việt Nam mang món quà tự mình quyên góp được chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Khi ý tưởng vừa được nhen nhóm, Minh cùng 2 bạn Việt kiều khác cùng sinh sống ở Ba Lan tổ chức quyên góp để có tiền làm từ thiện. Sau gần 1 tuần, số tiền quyên góp được là 1.740 USD.

Dịp trở về Việt Nam vào hè này, Minh quyết định dành toàn bộ số tiền đó làm từ thiện tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi còn nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang mắc bạo bệnh.

“Qua đợt này, em muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống và hoàn cảnh của các bệnh nhi ở viện trên đất nước mình. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, sự quan tâm và mong muốn các em mau chóng khỏi bệnh”, Minh bộc bạch.

Kết nối yêu thương

Từ sáng sớm 24.7, Minh cùng 2 cô em gái có mặt trước khoa Nhi (Bệnh viện Tim Hà Nội) háo hức chờ tới giây phút được trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. 17 năm gắn bó ở đất nước Ba Lan nhưng Minh nói tiếng Việt rất rõ.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7 này, Minh tiếp tục vào Sài Gòn cùng với nhóm bạn Việt kiều ở Ba Lan trao quà từ thiện ở trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu.

Minh kể, trong nhóm bạn trở về Việt Nam lần này còn có các bạn ngoại quốc ở các nước Mỹ, Nga… cùng chung ý tưởng, muốn chia sẻ yêu thương đến gần hơn những mảnh đời khó khăn ở đất nước Việt Nam.

Tại Ba Lan có rất nhiều tổ chức từ thiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia sẽ là nơi để Minh giới thiệu về đất nước mình. "Sau đợt này, nhất định năm sau em sẽ trở về quê hương để tiếp tục thực hiện tâm nguyện mang nhiều quà từ thiện hơn nữa đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn", Minh chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, hàng năm bệnh viện tiếp rất nhiều đoàn từ thiện, dành những phần quà có giá trị cho các bệnh nhân nhưng cháu Minh là một trường hợp vô cùng đặc biệt.

"Là một học sinh Việt kiều nhưng có tấm lòng dành cho người nghèo, hướng về cộng đồng quê hương đất nước. Món quà tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất đáng quý và trân trọng, hy vọng sau này em sẽ kết nối được với các bạn trẻ Việt kiều, ngoại quốc mang tấm lòng về cho người nghèo ở Việt Nam nhiều hơn để yêu thương được lan tỏa”, tiến sĩ Hiền bày tỏ.

Nguồn: Nguyễn Tuấn/ Thanhnien

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo