Người Việt khắp nơi

Cộng đồng người Việt tại Bashkortostan (Nga) đón Tết đoàn viên

Cập nhật lúc 13-02-2018 16:42:00 (GMT+1)
Ông Trần Ngọc Tuấn-chủ tịch Hội người Việt tại Bashkortostan chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ đoàn chèo Thái Bình.

 

Buổi gặp mặt đón Tết, vui Xuân hàng năm mang văn hóa Việt đến với những người con xa xứ.


Đã thành thông lệ, ngày cuối năm, Hội người Việt tại nước cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga lại tổ chức cho cộng đồng đón Tết cổ truyền một cách đầm ấm, với đầy đủ hương vị như ở quê nhà. Ai cũng háo hức, mong chờ, bởi chỉ trong dịp vui chung này mọi người mới được hưởng không khí Tết Việt, với những món ăn truyền thống, nói với nhau những lời chúc mừng, cùng mong ước may mắn và thành công trong năm mới.

 

Ông Trần Ngọc Tuấn-chủ tịch Hội người Việt tại Bashkortostan chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ đoàn chèo Thái Bình.


Cộng đồng người Việt tại Bashkortostan (thường được gọi là Baskiria), có khoảng 1.500 người sinh sống, chủ yếu bằng hoạt động buôn bán, kinh doanh tại trung tâm thương mại ở thành phố Ufa, cũng chính là thủ đô của nước cộng hòa này. Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt tại Bashkortostan đã thuê đất của chính quyền thành phố, đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại này từ gần 20 năm trước và cho bà con thuê các ki ốt để kinh doanh. Cả khu trung tâm thương mại rộng cỡ 7.000 m2, với 15 khu nhà, có 300 hộ người Việt bán buôn và bán lẻ các mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ da dụng...

Thấy có phóng viên đến quay phim, chụp ảnh, bà con hồ hởi, ríu rít hỏi, khi nào phát sóng, đăng báo để đón xem. Một số người Nga cùng bán hàng với người Việt cũng xôn xao hỏi: “quay phim làm gì thế?”. Khi chúng tôi trả lời, rằng quay phim, chụp ảnh để đăng báo, phát sóng trên truyền hình đón mừng năm mới, họ liền vui vẻ nói những câu: “xin chào”, “chúc mừng năm mới” bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga. Có vẻ như, bà con người Việt và người Nga ở đây rất chan hòa và thân thiết với nhau, cùng nhau buôn bán, làm ăn.

Ngày cuối năm, lại đang dịp “đuội chợ”- nghĩa là vắng khách, hàng bán chậm, theo cách gọi của bà con ở đây. Buổi chiều, mọi người thu xếp, dọn hàng về sớm, để đến nhà văn hóa quận Zioma, thành phố Ufa cùng nhau đón Tết cổ truyền dân tộc do Hội người Việt tại đây, với 200 thành viên, cùng phối hợp tổ chức.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt cho biết, buổi gặp mặt  đón Tết, vui Xuân hàng năm đều được thiết kế rất công phu, bài bản, theo ý kiến đóng góp của ban lãnh đạo cũng như cả cộng đồng, để làm sao có ý nghĩa nhất, mang văn hóa Việt đến với những người con xa xứ, để bà con hiểu được, dù xa quê nhưng trong ngày Tết vẫn rất ấm cúng.

“Khâu chuẩn bị rất công phu, ai làm giò chả, ai gói bánh chưng, ai làm hội trường, sân khấu là cả cộng đồng góp công sức làm nên ngày Tết. Năm nay cộng đồng được đón Tết ấm áp hơn vì có đoàn chèo tỉnh Thái Bình đến biểu diễn, mang lời ca, tiếng hát, mang văn hóa đến, mà người Việt xa xứ hiếm khi được đoàn đến biểu diễn”, ông nói.

Vì quanh năm bận rộn làm ăn, dịp Tết mới được gặp gỡ, quây quần và lại được xem biểu diễn văn nghệ, nên bà con đều ăn mặc đẹp, kéo nhau đến sớm. 19h chương trình mới bắt đầu, nhưng khoảng 18h30 cả hội trường rộng với khoảng 400 chỗ ngồi đã chật kín. Trong suốt hai tiếng biểu diễn, đoàn chèo Thái Bình đã đem đến cho bà con nhiều món ăn tinh thần đặc sắc là những bài hát về mùa xuân, những bản nhạc tấu về quê hương, trích đoạn chèo cổ Mẹ Đốp-Lý trưởng…

Cháu Nguyễn Thế Bắc, năm nay 15 tuổi, sang đây đã 5 năm, cảm thấy rất vui khi được đến tham dự chương trình: “Dịp cuối năm này, cháu được đến đây, được sống lại khoảnh khắc gắn bó thời xưa, cháu rất cảm kích ban tổ chức chương trình, đặc biệt là gửi lời cảm ơn bác Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Baskiria. Ngày hôm nay, các bác có thể thấy, mọi người rất vui vẻ. Cháu rất ít khi được giao lưu, gặp nhiều người như thế này. Cháu không ngờ ở đây có nhiều người tầm tuổi cháu, cháu cảm thấy vui, đây là dịp cháu kết thêm bạn, sống lại cảm giác mình đang ở Việt Nam”.

Ông Nguyễn Trọng Đức, có thâm niên 20 năm gắn bó với mảnh đất này, được tham gia đón Tết cùng cộng đồng nhiều lần, cảm động nói: “Anh Tuấn là Chủ tịch Hội người Việt, có tấm lòng với người Việt của mình ở Nga này, phải nói là tuyệt vời. Năm nào cũng tổ chức ở đây, rất vui, ấm áp tình người. Có năm tự tổ chức, mọi người trong cộng đồng tự hát cho nhau nghe. Năm nay thì anh ấy đưa đoàn ở nhà sang, Tết vui hơn. Bà con buôn bán không phải ở một chỗ, mà nhiều chợ toàn thành phố. Tiệc đứng, mọi người gặp gỡ, giao lưu với nhau. Các cháu ăn mặc đẹp đến đây đón Tết đầm ấm, không khác ở nhà”.

Sau khi thưởng thức văn nghệ, bà con được cùng nhau thưởng thức những món ăn đầy hương vị Tết cổ truyền như bánh chưng, giò chả, nem rán... Mọi người vừa dự tiệc, vừa cùng nhau trò truyện, thăm hỏi về kết quả sau một năm buôn bán kinh doanh, dự tính trong năm tới.

Tiếp sau năm 2016, 2017 vẫn là năm khó khăn đối với cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga nói chung cũng như cộng đồng người Việt tại Bashkortostan nói riêng. Kinh tế nước Nga bị phương Tây cấm vận, thị trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Theo nhận xét chung, thì người dân Nga thu nhập ít đi, họ ít mua sắm hơn. Nên việc buôn bán của cộng đồng người Việt ở các khu chợ khó khăn hơn. Bài toán đặt ra với bà con ở đây là phải chuyển đổi mô hình kinh doanh, hoặc đầu tư vào sản xuất để có sinh kế lâu dài, bền vững hơn.

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp rất rộng mở. Chính sách của chính quyền nước sở tại khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, đặc biệt là về nông nghiệp, như chăn nuôi bò sữa, trồng các loại rau, củ, quả vì họ đang có nhu cầu cao và mảng này đang hầu như bị bỏ trống. Ông một lòng mong mỏi, bà con làm ăn chăm chỉ, liên kết lại với nhau để có thể đầu tư các dự án sản xuất. Để rồi, Tết năm sau, những cái Tết tiếp theo cộng đồng người Việt ở đây lại được cùng nhau tổ chức to hơn, vui hơn vì những quả ngọt, trái sai, thành công, thịnh vượng mà bà con gặt hái được.

Vài ngày ngắn ngủi của chuyến công tác cũng đã cho chúng tôi cảm nhận được phần nào tình người, tình cộng đồng đầm ấm, ngọt ngào ở nơi đây, như sản phẩm mật ong nổi tiếng của vùng đất Bashkiria này.

Một số hình ảnh khác của cộng đồng người Việt tại Bashkortostan:

Quầy hàng của người Việt tại trung tâm thương mại tại thành phố Ufa.

Bà con đến dự ngồi kín hội trường.

Một số tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ.

Bà con thưởng thức các món ăn ngày Tết.

Nguồn: VOV

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo