Người Việt khắp nơi

Cộng đồng người Việt trợ giúp nạn nhân bão Philippines

Cập nhật lúc 24-11-2013 22:11:21 (GMT+1)
Siêu bão Haiyan tàn phá Iloilo, miền Trung Philippines, ảnh chụp ngày 09 tháng 11 năm 2013. AFP PHOTO / RAUL Bania

 

Cộng đồng người Việt đã cùng nhau quyên góp giúp đỡ nạn nhân bão Philippines. Số tiền quyên góp vượt xa số tiền của chính phủ Việt Nam giúp đỡ. Nó còn gấp gần 3 lần số tiền của "cường quốc" Trung Hoa cứu trợ ban đầu (100 nghìn USD).


 Luật sư Trịnh Hội, người có mặt tại Philippines khi siêu bão Haiyan càn quét đất nước này. Hôm 22/11, nhân chuyến đi đến Washington DC của Luật sư Trịnh Hội, Thanh Trúc có cuộc trao đổi ngắn về sự kiện này.

Chung tay cứu trợ

Thanh Trúc: Xin chào Luật sư Trịnh Hội.

LS Trịnh Hội: Xin chào chị Thanh Trúc.

Thanh Trúc: Trước hết, Luật sư có thể kể lại hình ảnh hoang tàn tại thành phố Tacloban vào lúc đó và người dân ra sao, thưa Luật sư?

LS Trịnh Hội: Dạ vâng, khi cơn bão Haiyan đánh vào Phi Luật Tân thì em đang ở Manila, thủ đô của Phi Luật Tân. Do vậy chính em cũng không biết sự tàn phá đã xảy ra như thế nào cho đến 2 ngày sau, khi những thông tin được đưa ra thì em và cả chị lúc đó mới thấy được cảnh hoang tàn, đổ nát của Tacloban. Hai tuần vừa qua, em nghĩ mọi người cũng không cần em diễn tả lại cảnh tàn phá như thế nào vì ai cũng coi TV, nghe radio hoặc đọc báo biết được. Khi cơn bão xảy ra, chính em cũng không biết là có người Việt Nam mình bị nạn. Chỉ cách đây hai ngày, các anh em thiện nguyện viên của Tổ chức Voice ở Manila đi xuống những vùng mà bị bão đánh vô thì mới tìm được ra là có 38 người. Họ cũng bị cơn bão phá hủy hết những nơi họ ở. Hiện giờ thì mình đã tìm ra họ và đang giúp đỡ họ.

Thanh Trúc: Luật sư có thể cho biết chi tiết về tình trạng hiện tại của họ như thế nào? Họ đang ở trong những nhà trú ẩn? Họ đang lang thang ở ngoài đường? Gia đình của họ có ai chết chóc hay không? Họ có được sự cứu trợ tích cực hay không ạ?

LS Trịnh Hội: Nếu mà nói về có bị chết chóc hay không thì em chưa nghe tin này nhưng em chỉ biết là mình tìm ra được 38 người mà thôi.

000_TS-Hkg9175558-622.jpg

Ảnh chụp nhà cửa bị phá hủy bởi bão Haiyan tại Tacloban, phía đông đảo Leyte, Philippines vào ngày 09 tháng 11 năm 2013.

Hiện giờ họ đang tập trung về ở gần thành phố Cebun, một thành phố lớn ở gần vùng mà bão đã hoành hành nhưng không phải là Tacloban, Ormoc…, những nơi bị tàn phá nhiều nhất. Những người Việt Nam mình chạy từ những nơi đó, di tản sang Cebun và ở chung nhà với những người Việt khác ở đó. Có nhà thì mười mấy người ở chung. Có nhà thì vài người ở chung.Tổ chức Voice đã đứng ra để mà giúp đỡ họ. Đầu tiên là chúng ta phải giúp đỡ họ về tiền bạc, thưa chị, vì họ đã mất hết. Họ cần phải có tiền để mà mua quần áo, giầy dép... những vật dụng cá nhân cũng như là mua thức ăn. Tuần tới này chúng ta phải tìm cách giúp họ cách kế tiếp. Một số người muốn trở về Việt Nam vì họ mất hết rồi. Một số người còn muốn ở lại. Thật sự chính em cũng không biết là mình sẽ cần làm gì chắc chắn cho họ nhưng bây giờ thì mình phải lo cứu họ trước.

Thanh Trúc: Xin được hỏi Luật sư ghi nhận các hoạt động cứu trợ nhân đạo của thế giới như thế nào?

LS Trịnh Hội: Em thấy thế giới đã rất quan tâm, ngoại trừ Trung Quốc. Một vài ngày sau khi cơn bão đánh vào thì chính phủ Trung Quốc cho mọi người biết rằng họ tiếp tế bằng cách cho $100.000. Em nghĩ để mỗi người nhận định. Em chỉ có thể nhận định cộng đồng người Việt, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Mỹ, Úc, Na Uy, Canada đã cùng nhau đóng góp. Cho đến bây giờ thì điều đó làm cho em hạnh phúc và hãnh diện.

Thanh Trúc: Còn về các hoạt động cứu trợ của cộng đồng người Việt từ trong nước và ngoài nước ra sao?

LS Trịnh Hội: Cũng như em vừa nói là vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong 10 ngày vừa qua, kể từ ngày Voice khởi động chiến dịch quyên góp cho nạn nhân của bão Haiyan thì cho đến hôm nay, em xác nhận đã gây quỹ được 240.000 đô la. Đó là chưa kể số tiền mà Chủ nhật tuần rồi, đài SBTN, anh Trúc Hồ cùng với các anh chị em nghệ sĩ và anh chị em MC và Trịnh Hội đã gây quỹ được khoảng $200.000 đô la, thưa chị. Riêng ở Việt Nam thì em nghĩ nếu mà các bạn có Social Media Facebook thì cũng có thể thấy được là các anh em ở bên trong Việt Nam, những người trước đây đã từng ở Phi hồi hương về lại Việt Nam và những anh em hoạt động trong nhóm Xã hội Dân sự Việt Nam cũng đã đóng góp được một số tiền khá lớn (theo em nhớ thì khoảng $6.000) để giúp người Phi đang lánh nạn ở Manila.

Những nạn nhân này được quân đội Mỹ cứu ở Tacloban vì thành phố bị san bằng và di tản về Manila. Đó là điều em biết.

Thanh Trúc: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Luật sư Trịnh Hội, người tận mắt chứng kiến thảm cảnh của những nạn nhân siêu bão HaiYan tại Philippines, về tấm lòng tương trợ của người Việt trên tinh thần “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no” cũng như sự báo đáp của những người Việt hải ngoại đã từng được người dân Philippines mở rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ chân tình trong cuộc hành trình tìm tự do.

Chàng trai Việt gây quỹ giúp nạn nhân bão Haiyan

Quảng cáo Gala từ thiện giúp nạn nhân bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines

Quảng cáo Gala từ thiện giúp nạn nhân bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines

 Một thanh niên gốc Việt định cư tại Canada tình nguyện tổ chức đêm ca vũ nhạc từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân siêu bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines vào tối ngày 23/11 tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Võ Đăng Khôi, chủ nhân công ty giải trí sự kiện Total Entertainment, để hỏi thăm về nghĩa cử cao đẹp này.

Trà Mi: Xin Khôi cho biết đôi chút về động cơ của ý tưởng này?

Võ Đăng Khôi: Sau cơn bão Haiyan xảy ra vào tuần đầu của tháng 11, xem các chương trình thời sự và những thông tin trên mạng, mình thấy thiệt hại quá lớn mà đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến các bé nhỏ. Khôi thấy mình bên này cần phải huy động các bạn trẻ chung tay góp sức. Cho nên, cá nhân mình kêu gọi các anh đứng lên làm với nhau.

Trà Mi: Buổi dạ tiệc dự kiến sẽ có sự tham gia của những ai?

Võ Đăng Khôi và các trẻ mồ côi ở Việt Nam

Võ Đăng Khôi và các trẻ mồ côi ở Việt Nam

Võ Đăng Khôi: Rất may mắn chỉ sau 1 tuần đã có rất nhiều cá nhân và tổ chức tham gia, nhất là các tổ chức thanh niên tại thành phố Calgary như các Hội Sinh viên Việt Nam tại các trường đại học trong vùng. Thành phố Calgary có cộng đồng Philippines lớn thứ ba sau cộng đồng người Hoa, người Ấn. Các bạn Philippines, các nghệ sĩ gốc Philippines cũng liên hệ với Khôi đăng ký tham gia, hỗ trợ, biểu diễn trong chương trình. 

Trà Mi: Ngoài ca múa nhạc còn có những hình thức gây quỹ nào khác?

Võ Đăng Khôi: Doanh số gây quỹ từ tiền bán vé, bán đồ ăn thức uống. May mắn là đồ ăn thức uống chúng tôi được tài trợ miễn phí bởi các doanh nghiệp trong thành phố Calgary. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức đấu giá tranh ảnh do cộng đồng thành phố Calgary tài trợ. Khôi nhận được nhiều cú điện thoại từ các nhà hảo tâm muốn tài trợ các món quà cho chương trình đấu giá.

Trà Mi: Chương trình gây quỹ đề mục tiêu ra sao? Số tiền thu được sẽ được chuyển giao cho các nạn nhân bão Haiyan bằng cách nào?

Võ Đăng Khôi: Mục tiêu chúng tôi muốn quyên góp 10 ngàn đô la gửi vào một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp và có uy tín để họ chuyển giao cho các nạn nhân bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines. Sau khi tham khảo hoạt động của các tổ chức tham gia cứu trợ ở Philippines, Khôi quyết định chuyển toàn bộ tiền gây quỹ vào Hội Child Fund International, nơi đang có nhiều chương trình cứu trợ cho thiếu nhi ở Philippines. 
  
Trà Mi: Philippines, nước cũng đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, Khôi có suy nghĩ gì về đất nước và người dân Philipines?

Võ Đăng Khôi: Đó cũng là một điều Khôi nghĩ đến. Cộng đồng người nhập cư tại thành phố Calgary, Canada này cũng thấy các biến động về tranh chấp giữa Việt Nam-Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông. Thế nhưng, khi bắt tay làm chương trình này, Khôi thấy tất cả đều rất sẵn lòng. Cộng đồng người Hoa ở đây cũng đứng ra giảm giá cho thuê mặt bằng tổ chức đêm gala. Người Philippines, người Việt, người Hoa, người Canada bản xứ, mọi sắc tộc cùng muốn góp sức giúp, không quan tâm đến vấn đề chính trị. Trong chuyện này mình không thấy có yếu tố chính trị ở đây nữa, mọi người chỉ chú trọng đến công tác cứu trợ cho những người bị thiệt hại trong bão Haiyan ở Philippines và Việt Nam.

Trà Mi: Thông điệp Khôi muốn gửi tới các nạn nhân bão ở quê nhà và ở nước láng giềng Philipines qua sự kiện này là gì?

Võ Đăng Khôi: Mình muốn kêu gọi các bạn trẻ người Việt, người Philippines  sinh trưởng ở Canada hướng về cội nguồn, hỗ trợ đồng bào ở quê hương đang bị nạn trong khả năng có thể. Mọi người đến sự kiện này vì một mục đích chung là hỗ trợ nạn nhân bão, không phân biệt sắc dân hay cộng đồng nào. Ước nguyện đó đã thành hiện thực khi mình thấy tất cả mọi người đều chung tay vào.

Trà Mi: Được biết đây không phải lần đầu Khôi tham gia làm từ thiện. Sang Canada du học rồi định cư nhưng Khôi đã nhiều lần về Việt Nam vừa công tác vừa làm từ thiện như giúp trẻ em nghèo và xây nhà tình thương ở miền Tây. Đến nay Khôi đã giúp xây bao nhiêu căn nhà tình thương rồi? Khôi có thể kể thêm một chút về những chuyến đi nhân đạo về Việt Nam?

Võ Đăng Khôi: Ở góc độ cá nhân thôi. Khôi về Việt Nam giảng dạy từ 2008-2011. Trong thời gian ở Việt Nam, mình có tham gia một nhóm cùng các thầy cô trực tiếp đến các vùng xa ở miền Tây để giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn, những đối tượng vô cùng khó khăn. Đến nay nhóm mình đã xây được 15-17 căn nhà tình thương cho họ. Chúng tôi cũng tìm đến các trường học ở vùng sâu giúp tu sửa lại cho tươm tất.

Trà Mi: Các hoạt động đó dựa vào nguồn quỹ thế nào?

Võ Đăng Khôi: Qũy hoàn toàn từ các bạn bè, thầy cô, anh chị trong nhóm đóng góp. Các anh em tự lan truyền các dự án từ thiện và gây quỹ từ bạn bè, người thân trong và ngoài nước như ở Mỹ, Canada, hay Nhật. Nhóm trên dưới 10 người nhưng làm việc hiệu quả và có uy tín nên mỗi lần đi quyên góp cũng có người cho. 

Trà Mi: Khôi có những dự định kế tiếp ra sao về các công tác từ thiện ở Việt Nam?

Võ Đăng Khôi:

Ước mơ của Khôi là xây một trường nghề, đào tạo các bạn trẻ nghèo ở miền Tây những nghề hữu dụng ở Việt Nam vì các bạn ở vùng sâu không có tham vọng học cao, họ chỉ cần một công việc ổn định để nuôi sống gia đình.

Nếu có được ngôi trường này sẽ rất hữu ích cho các bạn trẻ ở đó. Lâu dài, mình muốn kêu gọi các bạn làm công tác đó.

Trà Mi: Để hướng tới mục đích xây dựng trường dạy nghề cho trẻ em nghèo, bạn có ý định thành lập một tổ chức từ thiện, một hội chuyên làm việc từ thiện ở Việt Nam không?

Võ Đăng Khôi: Đó là một bước tiếp theo, một nhịp cầu để mình có thể hoạt động ở quy mô lớn hơn.

Trà Mi: Giới trẻ trong nhịp sống hiện đại chạy đua với vật chất và thời gian nhiều khi dễ thờ ơ với nỗi đau của người khác hay các vấn đề xã hội. Sinh sống ở Canada nhưng Khôi thường xuyên về Việt Nam giúp đỡ người nghèo ở các vùng quê hẻo lánh. Làm thế nào Khôi có thể giữ được ngọn lửa nhân ái như vậy?

Võ Đăng Khôi: Việc này thật sự cũng khó nói. Có lẽ mình thấy mình được may mắn có điều kiện qua Canada phát triển và học hành tới nơi tới chốn. Để có được những thành tựu như hiện nay, mình đã được rất nhiều người giúp đỡ. Ở góc độ tự nhiên mình cảm thấy cần phải giúp đỡ lại những người khác trong khả năng có thể.

Nguồn: VOA, RFA

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo