Người Việt khắp nơi

Giữ gìn hồn Việt trên đất bạn Belarus

Cập nhật lúc 11-06-2019 06:18:53 (GMT+1)
Các em nhỏ được nhận quà tại liên hoan chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 2019

 

Từ lâu, tiếng Việt đã trở thành cầu nối gắn kết bao thế hệ người Việt trên khắp thế giới với mảnh đất quê hương. Hơn ai hết, những người con xa xứ chúng tôi luôn đau đáu trong việc gìn giữ và phát huy thứ ngôn ngữ đẹp đẽ này...


Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt giữa đêm khuya
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

(Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ)

Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Belarus, các lớp dạy tiếng Việt được triển khai và duy trì đều đặn. Ở Belarus, thời điểm hiện tại có 3 lớp tiếng Việt tại thành phố Minsk gồm gần 40 học sinh từ 8-16 tuổi và 1 giáo viên phụ trách giảng dạy. Các lớp học này được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Trong mỗi buổi học, giáo viên cố gắng không chỉ dạy các em các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt theo các chủ đề, mà còn cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam (học hát, nghe kể chuyện, tìm hiểu về đất nước, các phong tục tập quán truyền thống nơi quê nhà…) nhằm củng cố tình cảm hướng về cội nguồn.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của các cháu thiếu nhi tại liên hoan chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 2019

Trong 3 năm qua, các lớp tiếng Việt đã tham gia đóng góp đáng kể vào các sự kiện chung của cộng đồng như Tết Nguyên đán, Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô và thống nhất đất nước, Tết Trung thu,… và cũng rất tích cực trong các hoạt động dành riêng cho trẻ em như Vui Noel, Liên hoan mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trại hè tiếng Việt…

Ngày 03/6 vừa qua, các phụ huynh và học sinh Lớp tiếng Việt tại Belarus đã tổ chức chương trình liên hoan mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với rất nhiều hoạt động bổ ích. Chương trình đã thu hút không chỉ các em nhỏ mà ngay cả những bậc cha mẹ cũng hào hứng tham gia, tận hưởng trọn vẹn ngày lễ dành cho trẻ em này.

Tại đây, các em thay nhau dẫn chương trình và chơi những trò chơi đố vui bằng tiếng Việt. Thông qua trò chơi, các em hiểu hơn về phong tục, văn hóa Việt Nam, củng cố vốn từ tiếng Việt và thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp của thứ ngôn ngữ thiêng liêng này. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự góp mặt của rất nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với sự tham gia của tất cả các em nhỏ đủ mọi lứa tuổi – từ những em bé vừa mới chập chững làm quen với tiếng Việt đến những anh chị lớn hơn dám thử sức mình bằng những bài hát dân ca. Tất cả các em – dù sinh ra, lớn lên dưới bầu trời Tây – nhưng vẫn không quên đi cái gốc Việt đã và đang ăn sâu vào máu thịt ngay từ khi lọt lòng. Không chỉ có vậy, tiết mục văn nghệ của các bậc phụ huynh đã tạo ra bất ngờ lớn và đem đến cho các em một món quà tinh thần hết sức bất ngờ và thú vị. Một cách rất tự nhiên, sợi dây gắn kết cộng đồng một lần nữa lại được thắt chặt hơn trong niềm vui hân hoan của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các mạnh thường quân đã trao tặng rất nhiều phần quà để động viên, khích lệ cho sự cố gắng của các em trong năm học vừa qua. Nhìn những gương mặt vô tư, những nụ cười hớn hở luôn thường trực trên môi các em từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc chương trình, chắc hẳn ngày 1/6 đã trở thành một trong những dịp rất được mong chờ trong năm của tất cả các em nhỏ.

Chương trình ý nghĩa không chỉ bởi cho các em có cơ hội sống và tận hưởng trọn vẹn ngày lễ của riêng mình trên nước bạn, mà còn là cầu nối giúp cha mẹ gần gũi hơn với con cái, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc trong tâm hồn của những mầm non xa xứ. Và quan trọng hơn cả là ngọn lửa đoàn kết của cộng đồng người Việt hơn bao giờ hết vẫn luôn cháy sáng rực rỡ trên xứ sở bạch dương này.

Trần Hồng (từ Belarus)
Nguồn: quehuongonline

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo