Người Việt khắp nơi

Làm báo trên đất Mỹ

Cập nhật lúc 22-07-2015 17:29:30 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: motthegioi.vn)

 

Việt Bằng (Nguyễn Thanh Hiệp) là một nhà báo kỳ cựu trước năm 1975. Ông và gia đình định cư ở Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ vào năm 1991. Ông tiếp tục làm báo ở Hoa Kỳ, cộng tác với báo Ngày Nay MN và làm chủ bút tuần báo Vận hội mới ở Cali. Trang "người Việt xa xứ" tạp chí Duyên Dáng Việt Nam giới thiệu bài viết của ông như  kỷ niệm những ngày làm báo ở Mỹ...


Đến Minnesota giữa mùa tuyết đổ, lại là năm có bão tuyết (Oct.1991). Cùng toàn bộ gia đình gồm 11 người: Vợ chồng tôi và các con: Nguyễn Thanh Thệ Hà, Nguyễn Thanh Nguyên Toản (và vợ Trần Thị Khải, con gái Nguyễn Thanh Hồng Châu), Nguyễn Thanh Xuân Mai (và con gái Lâm Thanh Ngọc Phượng), Nguyễn Thanh Xuân Lan, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Nguyên Hảo. Toàn bộ gia đình được sum họp định cư tại Hoa Kỳ là công của vợ chồng Nguyễn Thanh Nguyên Đán, Lưu Gia Vân đứng bảo lãnh theo diện đoàn tụ của Chương trình ODP. Nguyên Đán sang Mỹ từ năm 1975 theo tàu Hải quân.

Nhân buổi tiệc tất niên 91 của báo Ngày nay – Minnesota tổ chức tại một nhà hàng ở Eden Prairie. Anh Vũ Quang, chủ nhiệm báo, giới thiệu tôi trong buổi gặp mặt đông đảo cộng đồng người Việt tại Minnesota, với bầu không khí thân mật và ấm cúng, mặc dù trời bên ngoài rất lạnh, tuyết đổ ngập đường.

Nhớ lại ngày ấy, khi mới tới Mỹ có 4 ngày thì đầu tiên tìm đến nhà con tôi là Nguyên Đán ở vùng Richfield để gặp tôi là hai anh Nguyễn Trọng Cảnh và Nguyễn Văn Dĩnh. Anh Nguyễn Trọng Cảnh (Nguyễn Đức) phỏng vấn cho báo Ngày Nay, còn anh Dĩnh rơm rả nhắc lại những kỷ niệm xưa ở Sàigòn.

Sau đó ông bạn Văn Dĩnh trở thành người bạn có mặt trong những buổi lễ cưới của các con gái tôi, tình nguyện làm MC rất vui nhộn thắm tình văn nghệ. Thật là vui sướng vô cùng khi biết mình có thể trở lại với nghề sau 16 năm không có báo để viết (1975-1991). Suốt thời gian ở VN sau 1975 tôi chỉ viết có một bài báo trên tờ Đặc san của tỉnh Đồng Nai là bài Người Đồng Nai thủy chung do hai anh Bảo Định Giang và Lý Văn Sâm chủ trương. Kỳ dư tôi sống với “nghề” viết kịch, cải lương. Nay tôi bắt đầu cầm bút lại với tờ báo Ngày Nay MN do anh Vũ Quang điều hành với các anh Kinh Huy, Phạm Văn Vy, Nguyễn Trọng Cảnh, Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn Dĩnh, Đào Nhật Chiêu, Nguyễn Cư…

Gần 3 năm cộng tác với báo Ngày Nay MN (91-93) tôi viết nhiều thể loại: Tham luận, phiếm luận, tùy bút, ký sự, phóng sự, hồi ký về sân khấu, kịch trường và cả một truyện ngắn nữa, với các bút hiệu trong làng báo Sàigòn mà tôi thường ký trước kia. Chính ra Ngày Nay đối với tôi còn là một gạch nối, một nhịp cầu cho tôi trở lại làm báo sau 16 năm phải tạm gác bút, nên tôi viết rất hăng say, viết rất nhiều so với thời kỳ ngày xưa cứ “tà tà trả nợ bút nghiên”, mặc dù thời cũ có lúc tôi làm chính thức cho một số tờ báo hằng ngày rồi “chàn tay” qua ba bốn tờ hàng ngày, hàng tuần khác nữa. Sở dĩ có tình trạng này vì khi tướng Nguyễn Khánh làm cuộc “chỉnh lý”, tướng Đỗ Mậu làm Bộ trưởng Thông tin cho giấy phép tập thể Sàigòn có đến 40 tờ báo ra một lượt. Do đó làng báo Sàigòn bỗng dưng nháo nhác lên vì thiếu người “bỉnh bút”, không thiếu các ký mô tê nào cũng nhảy ra “mần báo”!

Tôi nhận thấy Ngày Nay MN là báo đứng đắn ở hải ngoại, song vì tôi còn ham “bay nhảy” theo nghề và cũng quen “đứng mũi chịu sào” khi còn hành nghề ở đất Sàigòn, nên lúc nào cũng muốn có một tờ báo riêng.

Thì đây, năm 1994, Trần Đông Phương một người hoạt động năng nổ xưa kia trong làng báo miền Nam, hiện ở Cali nghe tin tôi sang Mỹ định cư tại tiểu bang Minnesota, nên bay từ quận Cam lên tìm tôi và bàn bạc vấn đề ra một tờ hàng tuần, đặt tòa soạn ở Cali.

Ngày ra mắt văn phòng báo VHM tại song thành Mpls-St.Paul, đường Nicollet, khu chợ Việt Nam, các vị quan khách, thân hào, đồng nghiệp, bạn bè, thân quen đến dự rất đông vui. Và sau đó đến lễ kỷ niệm VHM bước vào năm thứ 4 tổ chức tại Minnesota một đêm dạ hội, có các nghệ sĩ từ Cali bay lên góp phần trình diễn văn nghệ như: Nhật Trường, Mai Lệ Huyền, Phượng Mai, Chí Tâm, Phương Hồng Quế, Ngọc Nuôi, Linh Tuấn, Trizzie Phương Trinh, Quốc Anh và Lê Bá Chư cũng có mặt. Thế là tôi nhận phụ trách biên tập cho tờ báo hàng tuần, tôi ưng ý nhứt khi chọn tên báo VẬN HỘI MỚI.

Nhưng thoạt đầu tôi chỉ nhận chủ biên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cho đến 1995 tôi mới chính thức làm chủ bút, nhưng tôi vẫn ở Minnesota thỉnh thoảng mới có dịp xuống quận Cam thăm qua tòa soạn và viếng thăm bạn bè. Và cũng từ nay tôi gia nhập Hiệp hội Báo chí Hoa Kỳ.

Thật không ngờ đi xa quê hương như thế mà còn có trong tay một tờ báo chữ Việt. Vì chúng tôi tổ chức tờ báo khổ lớn, từ hình thức trình bày tin tức trang ngoài cho tới cách sắp xếp bài vở các phụ trang đều y như một tờ hằng ngày ở Sàigòn ngày xưa. Hằng tuần tôi lo biên tập gởi bài qua bưu điện và liên lạc với tòa soạn bằng điện thoại.

Trần Đông Phương, với tư cách Tổng thư ký tòa soạn, lo bao biện tất cả mọi việc từ quảng cáo đến in ấn ở Cali, rồi đem giao báo phát hành các nơi.

Bà Thu Hà, Chủ nhiệm báo và cũng là chủ 2 nhà hàng Thanh Bình ở Cali. Hợp tác biên tập có các anh: Hồ Văn Đồng, Thu Hồ Kiều Thu, Hà Huyền Thanh… trong Ban biên tập. Tờ báo được mệnh danh là tiếng nói trung thực của người Việt hải ngoại.

Đến ngày báo VHM kỷ niệm vào năm thứ 6 được tổ chức tại Cali (vũ trường Ritz), đông đảo thân hữu và các đồng nghiệp từ Thủ đô Washington DC và nhiều tiểu bang xa đến… có một phái đoàn thân hữu từ Minnesota xuống dự. Ngoài ra, trong đêm vui có rất đông nghệ sĩ có mặt lúc đó ở Cali như: Duy Khánh, Hùng Việt, Hương Lan, Quốc Anh, Ái Vân, Phương Hồng Quế, Nhật Trường, Chí Tâm, Phượng Mai, Mai Lệ Huyền, Trâm Anh… mỗi người hát tặng 1 bài và 1 lớp trích đoạn cải lương.

Tờ Vận Hội Mới xuất bản mỗi tuần được các giới đồng bào chú ý và ủng hộ. Độc giả mỗi năm mỗi tăng trong 7 năm liền, được mệnh danh là tiếng nói trung thực của người Việt hải ngoại. Phát hành ở nhiều tiểu bang, nhưng chủ yếu là hai nơi Cali và Minnesota.

Sau khi ra tờ báo Xuân Vận Hội Mới năm 2000, mặc dù tờ báo sống vững vàng, song vì sức khỏe tuổi già mệt mỏi sau hơn nửa thế kỷ theo nghề nên tôi đành bàn giao lại Trần Đông Phương và chúng tôi tự ý cho đình bản…

Nguyễn Thanh Hiệp / Duyên Dáng Việt Nam
Nguồn: Motthegioi.vn

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo