Người Việt khắp nơi

Một người gốc Việt bị bắn khi tìm cách trộm cua trong chợ

Cập nhật lúc 03-06-2016 10:45:40 (GMT+1)
Phạm Phú Anh Tuấn bị bắn khi tìm cách ăn trộm gói cua - Photo Courtesy: AFRO

 

Cảnh sát Dyson trông thấy Tuấn đang tìm cách trộm đồ trong chợ, anh liền đến ngăn chặn. Vào lúc đó, Tuấn bỗng rút ra một vật trông giống khẩu súng chĩa vào Dyson. Anh liền rút súng bắn nghi can.


Phạm Phú Anh Tuấn – 47 tuổi – bị cảnh sát bắn bị thương khi đang “nẫng” gói càng cua trong chợ Giant ở khu vực đông bắc Hoa Thịnh Đốn, theo tường trình cảnh sát.

Tuấn bị cảnh sát 26 năm kinh nghiệm Theodore Dyson bắn khi anh đang làm nhân viên bảo vệ ngoài giờ tại chợ Giant Food trên dãy 300 đường H Street vào khoảng 6h30’ sáng ngày 29 tháng 5.  Cảnh sát Dyson trông thấy Tuấn đang tìm cách trộm đồ trong chợ, anh liền đến ngăn chặn. Vào lúc đó, Tuấn bỗng rút ra một vật trông giống khẩu súng chĩa vào Dyson. Anh liền rút súng bắn nghi can. 

Điều tra sơ bộ cho thấy, Tuấn sử dụng khẩu súng giả. Anh ta bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung một nhân viên cảnh sát và trộm đồ mua sắm. Tuấn vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện địa phương vào ngày 31 tháng 5. 

Theo tờ Washington Post, vào năm 2009 Tuấn từng nhận tội lạm dụng tình dục trẻ em mức độ I, và đã thụ xong án 6 năm tù, hiện vẫn đang bị 10 năm quản chế. 

Theo Sở cảnh sát, đây là vụ trộm thứ tư xảy ra trong khu vực trên trong năm nay, giảm 69% trong cùng thời kỳ năm ngoái. Cho đến nay không có vụ án mạng giết người nào xảy ra trong khu vực. 

Hương Giang (Theo AFRO)
Nguồn: baocalitoday.com

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo