Người Việt tại Nga: Không có nỗi đau nào của riêng ai
Lũ lụt ở vùng Kuban. Ảnh minh họa. |
Lũ lụt ở vùng Kuban đã khiến hơn 170 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa, tài sản. Trên khắp nước Nga đang tổ chức chiến dịch quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong trận lũ lụt này.
Cộng đồng Việt Nam tại Nga cũng tích cực tham gia công tác từ thiện ủng hộ nhân dân Kuban. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Nguyễn Hùng Anh cho biết:
“Chỉ riêng ở Matxcơva bà con người Việt đã quyên góp được 340.000 rúp tiền mặt và hàng hóa trị giá từ 500 000 đến 700 000 rúp. Chúng tôi chuyển số quà từ thiện này cho một trong những trung tâm hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Matxcơva. Chiến dịch quyên góp ủng hộ nạn nhân bị ảnh hưởng lũ lụt diễn ra tại nhiều thành phố Nga, nơi có các cộng đồng lớn người Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam tại thủ phủ Kuban - thành phố Krasnodar không chỉ ủng hộ vật chất, mà còn khôi phục lại Nhà văn hóa bị lũ lụt phá hủy.”
Những người đầu tiên hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ nạn nhân lũ lụt là các công dân Việt Nam tại Ekaterinburg, trung tâm công nghiệp lớn nhất của miền Ural. Họ đã tặng quà từ thiện gồm quần áo, giày dép và các vật dụng cần thiết khác trị giá đến 160 000 rúp. Ông Hoàng Văn Vinh, chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Ekateringburg cho biết:
Không có nỗi đau nào của riêng ai. Và thật tuyệt vời, khi câu nói đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể,
Phiếu thu tiền ủng hộ nhân đân ở vùng lũ lụt Kuban