Người Việt khắp nơi

Tình nghĩa đồng bào từ Vancouver

Cập nhật lúc 24-12-2013 08:52:51 (GMT+1)
Mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 11 tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

 

Người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada đã chia sẻ với đồng bào miền Trung bị những thiệt hại do bão lũ gây ra.


Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia (Canada) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhường cơm sẻ áo để chia sẻ với đồng bào trong nước. Bên lề Hội nghị ngoại giao 28 diễn ra tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Canada Trần Quang Dũng đã chia sẻ về những tình cảm này.

Ông Trần Quang Dũng cho biết: Ngay sau khi biết tin về những diễn biến về bão lũ ở các tỉnh miền Trung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã kêu gọi bà con người Việt tại đây đóng góp để ủng hộ đồng bào trong nước. Thật bất ngờ là bà con hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt và kết quả của đợt quyên góp là 7.375 CAD (tương đương 146,7 triệu đồng), trong đó 5.875 CAD ủng hộ đồng bào bị bão l

Ông Dũng xúc động chia sẻ: Số tiền ủng hộ tuy không phải là con số quá lớn, nhưng quý hơn cả là cái tình của bà con kiều bào mỗi khi nghe tin thiên tai ở quê nhà hay những trẻ tàn tật cần giúp đỡ. Có những gia đình tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Văn Thắng và chị Trần Thị Dung có truyền thống kể chuyện cho các con nghe về quê hương, đất nước vào mỗi dịp gia đình sum họp để hướng các con cháu vào việc làm từ thiện. Khi tự tay mang số tiền tiết kiệm 280 CAD đến tận Tổng Lãnh sự quán Việt Nam để gửi về Việt Nam, anh chị đã chia sẻ rằng: Mình làm vậy để noi gương cho con cái, luôn nhớ về quê hương, đùm bọc những người có khó khăn hơn mình. Sau đó, chính con trai anh chị là Toàn Nguyễn cũng đến tận Tổng Lãnh sự quán để nhờ chuyển số tiền ủng hộ 1.700CAD của mình về nước...

Hội đồng hương Quảng Ninh tại Vancouver cũng phát huy vai trò của mình trong việc nhanh chóng quyên góp được 1.635 CAD gửi về để ủng hộ đồng bào. Ngay cả các em học sinh, sinh viên Việt Nam tại đây khi nghe tin bão lụt ở miền Trung cũng tự động tổ chức quyên góp rồi mang đến Tổng Lãnh sự quán nhờ chuyển tấm lòng của mình về quê nhà...

“Đó là những nghĩa cử vô cùng đáng quý và đáng trân trọng của bà con”, ông Dũng nói./.

Nguồn: Minh Hòa/ Thế giới&Việt Nam

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo