Vụ án

Những tên sát thủ bệnh hoạn

Cập nhật lúc 26-09-2010 07:26:27 (GMT+1)
Di ảnh người yêu đã bị sát hại

 

Không có cách xử sự bình thường như những đôi yêu nhau khác, những đối tượng này chỉ vì ghen tuông đã điên cuồng … tước đi tính mạng của người mình yêu.


Chỉ đến khi đối mặt với án tử hình, những thanh niên mù quáng này mới ân hận về hành vi ngu dại của mình.

Giết người yêu vì… ghen với cái điện thoại

Những tên sát thủ bệnh hoạn

Chiều ngày 24/8/2010, khu phố thuộc tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bỗng xôn xao khi phát hiện cô gái trẻ Hoàng Thị Kim N. (26 tuổi) bị tử vong bởi nhát dao oan nghiệt từ người chồng sắp cưới.

Người dân xung quanh cho biết, khoảng 13h30, bỗng nghe thấy một tiếng thét thất thanh, tiếng khóc của mấy đứa nhỏ rồi tiếng nẹt pô xe máy vụt ra khỏi khu phố. Khi hàng xóm chạy sang, mọi người nhìn thấy cô gái đã nằm bất động.

Vụ án lập tức được báo lên cơ quan chức năng và trong vòng chưa đầy 10 phút, các lực lượng công an phường Hòa An, Công an quận Cẩm Lệ, Phòng PC45 đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ án.

Qua phân tích, cơ quan xác định, nạn nhân bị đâm một nhát trúng tim, hiện trường còn để lại con dao nhọn, nhưng chiếc xe máy của gia đình bị hung thủ lấy mất. Xác minh từ lời khai của 2 nhân chứng là 2 cháu nhỏ có mặt lúc án mạng xảy ra, hung thủ sát hại N. chính là Lê Anh Dũng (SN 1988, trú xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, người yêu của nạn nhân).

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Tp Đà Nẵng kịp thời chỉ đạo các lực lượng phong tỏa địa bàn, bằng mọi giá phải bắt cho được hung thủ trong thời gian sớm nhất. Thượng tá Trần Mưu, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các trinh sát chia thành nhiều hướng để truy tìm đối tượng. Tất cả các chốt giao thông ra vào địa bàn Tp Đà Nẵng đều được phong tỏa. Cảnh sát cũng yêu cầu mọi lực lượng nếu phát hiện đối tượng điều khiển xe máy Wave thì lập tức bắt giữ.

Hơn 6 tiếng đồng hồ sau khi trốn thoát, Dũng đã bị lực lượng công an xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phối hợp với đội xe thồ tự quản địa phương bắt giữ khi đối tượng đến địa bàn định cầm cố chiếc xe máy vừa chiếm đoạt nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận hắn và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 6/2009. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, cả hai đã được cha mẹ đôi bên đồng ý tiến tới hôn nhân. Gia đình Dũng đã đến thăm nhà N. và Dũng được bố mẹ người yêu xem như con rể trong nhà. Trước đây, Dũng hành nghề phụ xe bồn chở xăng, về sau phụ hồ cho các công trình. Còn N. vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế, đang chờ xin việc làm. Thời gian gần đây, Dũng phát hiện người yêu thường có những cuộc điện thoại cho người khác nên nghi ngờ người yêu có tình ý với người khác.

Dũng cho rằng phần vì ghen tuông vô cớ, từ đó mất niềm tin với người yêu, ngày 21/8, Dũng đến chợ Hòa An mua một con dao Thái Lan cán gỗ, mang về giấu trên nhà, đến chiều ngày 24/8 thì ra tay sát hại người yêu.

Chàng sinh viên mù quáng vì si tình

Trước đó một thời gian, cũng tại Đà Nẵng đã xảy ra một vụ án mạng mà hung thủ chính là người yêu của nạn nhân. Tính chất dã man của vụ án cũng đã từng khiến nhiều người căm phẫn tên sát nhân máu lạnh suốt một thời gian.

14h ngày 6/12/2009, người dân tổ 45 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu phát hiện đối tượng Trần Văn Hường (SN 1986, trú tại xã Bình Thuận, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) đã sát hại người yêu là Trương Thị Bích T. (SN 1989, trú cùng xã với Hường, khi đó chị T. đang là sinh viên Trường Cao đẳng Đức Trí tại Đà Nẵng).

Sau khi thực hiện hành vi tội phạm, Hường đã dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Tuy nhiên, kế hoạch “đoàn tụ” với người yêu không thành, Hường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “giết người”.

Giữa năm 2010, tôi có dịp ghé đến Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) để tiếp cận với Hường. Ngồi trước tôi là một chàng trai có gương mặt hiền lành, nếu không khoác bộ áo tù, chắc không ai biết Hường là một tử tù đang chờ ngày ra pháp trường. Khi hỏi động cơ nào dẫn đến việc giết người yêu, Hường cho biết, trước đây khi còn ở quê, Hường và T. yêu nhau và đã có dự định kết hôn trong thời gian gần.

Khoảng năm 2008, T. ra Đà Nẵng học ở trường Cao đẳng Đức Trí, còn Hường theo học ở một trường tại TP HCM. Xa cách gần 1000 km, Hường cho rằng tình cảm của T. bỗng dưng nhạt nhẽo với mình vì T. hay tìm cách lẩn trốn những khi Hường điện thoại hỏi thăm, động viên học tập.

Những tên sát thủ bệnh hoạn
Di ảnh người yêu đã bị sát hại

Ít ngày sau đó, Hường nghe tin T. đã có người yêu mới. Một ngày, Hường nhận được điện thoại của T. và nghe cô nói lời đề nghị chia tay. “Quá đột ngột, tôi đã bị cú sốc lớn đến bỏ bê chuyện học hành và quyết định bắt xe ra ra Đà Nẵng một chuyến nói chuyện rõ ràng với người yêu”, Hường kể lại. Trưa ngày 6/12/2009, Hường ra đến bến xe Đà Nẵng và trước tiên rủ bạn bè đi nhậu.

Sau khi trong người đã có hơi men, Hường tìm đến phòng trọ của T. để nói chuyện thế nhưng người yêu không mở cửa. Cơn ghen tuông nổi lên đã khiến Hường lồng lộn đạp cửa đến bật chốt khóa trong rồi xông vào. Hốt hoảng, T. chạy vào nhà vệ sinh để trốn thì Hường chạy theo đâm người yêu chết ngay tại chỗ rồi tự sát nhưng bất thành.

Tiếc nuối muộn màng

Giữa năm 2010, Hường bị TAND thành phố tuyên án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hường cho rằng bản án tử hình của tòa sơ thẩm là quá nặng và xin được Hội đồng xét xử giảm án với mong muốn được làm lại cuộc đời.

Thế nhưng đề nghị này đã bị đại diệnViện kiểm sát bác bỏ vì cho rằng bị cáo có nhân thân xấu, năm 2008 đã phạm tội “chống người thi hành công vụ” chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội với mức độ nặng hơn. Do vậy, đề nghị mức án tử hình đối với Trần Văn Hường là đúng người, đúng tội; cần xét xử nghiêm minh nhằm để răn đe xã hội. Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm.

Những tháng còn lại ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày ra trường bắn, Hường xin được ăn chay để “linh hồn người yêu được siêu thoát” như lời Hường nói. Hường kể lại đêm nào cũng thấy Thủy về trách móc trong mơ khiến Hường không ngủ nổi.

Hường tâm sự: “Em muốn được chết sớm để đoàn tụ với người yêu”. Tôi không biết động viên chàng thanh niên mù quáng vì yêu này như thế nào, chỉ thấy tiếc cho chàng sinh viên trẻ vì một lý do không đáng có mà đã tước đi mạng sống người mình yêu, đông thời hủy hoại cuộc đời mình.

Theo DS&PL

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo