Vụ án

Vụ 'án oan 10 năm': Xuất hiện ‘nhân chứng mới’ đề nghị hoãn trả 7,2 tỷ cho ông Chấn

Cập nhật lúc 01-07-2015 15:40:03 (GMT+1)
Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày được giải oan. (Ảnh: báo Giao Thông)

 

Theo dự kiến, ngày 21/7, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ mở phiên xử Lý Nguyễn Chung – hung thủ thật sự gây ra vụ án xảy ra vào ngày 15/8/2003 tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên), khiến chị Nguyễn Thị Hoan thiệt mạng, theo báo Vnexpress đưa tin.


Tuy nhiên, vụ án tưởng chừng khép lại sau khi ông Chấn được minh oan và được bồi thường sau 10 năm ngồi tù với số tiền 7,2 tỷ đồng, thì lại xuất hiện “nhân chứng mới” là bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Song Mai, TP Bắc Giang).

Đầu tháng 5 vừa qua, bà Hà đã gửi đơn gửi đơn kiến nghị tới TAND tỉnh Bắc Giang cho rằng Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ giết chị Hoan và bà yêu cầu cơ quan báo chí can thiệp, hoãn việc bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Chấn.

Về phía bị cáo Lý Nguyễn Chung (người ra đầu thú) thì trong tất cả các phiên xử Chung luôn khẳng định mình là thủ phạm và là người duy nhất giết chị Hoan cách đây 12 năm.

Theo Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng một văn phòng luật sư ở Hà Nội) thì với những lời khai trong đơn kiến nghị trên, bà Hà phải đưa ra bằng chứng thì tòa mới xem xét. Nếu bà Hà không đưa ra được bằng chứng và cơ quan điều tra làm rõ thông tin là cố ý bịa đặt, ông Chấn có thể truy tố bà Hà về tội “vu khống”, trong trường hợp bà Hà nhầm lẫn thì sẽ bị phạt hành chính.

Ông Ngô Quang Dũng (Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bắc Giang) cho biết, phiên tòa tới theo kế hoạch vào ngày 21/7 vẫn diễn ra bình thường, còn về nội dung đơn kiến nghị của bà Hà sẽ được tòa xem xét. Phiên tòa được xét xử công khai nên bà Hà được mời đến với tư cách nhân chứng. Trong quá trình xét xử, HĐXX sẽ quyết định có phải trả hồ sơ để làm rõ đơn kiến nghị của bà Hà hay không.

Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress.net)

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 12 năm, Chung sống với bố là Lý Văn Chúc và mẹ kế là bà Nguyễn Thị Lành ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Vào tối 15/8/2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu. Thấy trong tủ kính bày hàng của chị Hoan có tiền Chung đã dùng con dao bấm sát hại dã man chị Hoan rồi lấy tiền, hai chiếc nhẫn bằng vàng. Gây án xong, Chung đã trốn vào Đắk Lắk.

Điều tra vụ án trên, Công an Bắc Giang đã cáo buộc “nhầm” ông Nguyễn Thanh Chấn là thủ phạm, trong cả 4 phiên xử tại 2 cấp tòa đều khẳng định điều này. Sau hơn 10 năm ngồi tù oan với án phạt tù chung thân, cuối năm 2013, ông Chấn được minh oan khi Chung ra đầu thú.

Vào tháng 5/2015, TAND Tối cao đã đồng ý bồi thường oan sai 7,2 tỷ đồng cho ông Chấn. Cùng thời điểm này, tưởng như vụ án được khép lại sau khi tìm ra hung thủ  thì xuất hiện đơn kiến nghị của bà Hà nêu trên.

Nguồn: Từ Ân/daikynguyenvn

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo