World Cup 2014

Nữ sinh cá độ bóng đá bằng 'tình một đêm'

Cập nhật lúc 01-07-2014 13:32:26 (GMT+1)
Nhiều nữ sinh cuồng nhiệt với World Cup (ảnh minh họa)

 

Những trận cầu sôi động mùa World Cup không chỉ khiến cho cánh mày râu mê mẩn, mà còn khiến nhiều nữ sinh cuồng nhiệt đến mức cá độ bằng cả những cuộc tình một đêm.


Khi thiếu nữ "điên cuồng" vì World Cup

Khi những trận đấu World Cup 2014 diễn ra, không phủ nhận niềm đam mê, thú vui của nhiều cô gái với bóng đá, nhưng bên cạnh đó cũng có những cô gái xem chỉ để thể hiện bản thân là một cô gái cá tính, "a dua" theo người yêu, theo phong trào.

Trước trận Bồ Đào Nha và Đức, một nữ DJ 9X đã thẳng thừng tuyên bố với tất cả mọi người rằng, cô đã bỏ buổi biểu diễn với cát - xê 10 triệu đồng của mình tại Hà Nội để xem trận đấu này. Bởi  nữ DJ 9X này yêu thích các cầu thủ Thomas Muller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và huấn luyện viên Joachim Loew về vẻ điển trai, lối chơi cũng như màu áo.

Còn N.M.T đang là sinh viên ĐH Sư phạm, mặc dù những ngày trung tuần tháng 6, T phải hoàn thành kỳ thi kết thúc học kỳ II của năm 3, nhưng T. vẫn say sưa với các trận bóng vòng loại gần như không bỏ qua bất kỳ trận đấu nào. Một phần T. xem bởi niềm đam mê, nhưng T. cũng muốn bộc lộ cá tính của mình với bạn bè trên lớp cũng như trên Facebook của mình. Vì thế, mỗi lần xem, T. lại liên tục cập nhật cảm nhận về trận bóng của mình lên trang Facebook cá nhân. Vì World Cup nên T. cũng chia sẻ rằng, cô sẵn sàng thi lại những môn không qua.

"Dở khóc, dở cười" nhất là về nhóm nữ sinh trọ ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm đã nhiều lần trèo hàng rào để về phòng trọ vì mải cổ vũ bóng đá. Bốn nữ sinh là Lan, Ngọc, Dương, Hạnh đều là sinh viên trường ĐH Lao động - xã hội, cùng trọ chung phòng với nhau. Chỗ trọ của bốn nữ sinh này thường ngày chủ nhà vẫn khóa cửa lúc 11h đêm. Vì mải xem World Cup nên bốn nữ sinh này về phòng lúc 4h sáng, đành phải trèo tường cao 2m để vào nhà.

Sự việc diễn ra cho đến lần thứ 2 thì bị chủ nhà bắt được và yêu cầu không được trèo tường để vào nhà, nếu vi phạm thì sẽ bị đuổi. Nhưng vì đam mê những trận bóng mà cả bốn nữ sinh nhất quyết vẫn tiếp tục ra quán cafe đầu ngõ để xem vào mỗi tối, khi trận bóng kết thúc thì mới chịu về cổng nhà trọ ngồi đợi đến sáng chủ nhà mở cửa mới dám về phòng.

Còn nữ sinh T.M.H (sinh viên năm cuối ĐH Hà Nội) cũng mất ăn mất ngủ vì người yêu mê mẩn World Cup. H. đã phải đồng hành cùng người yêu của mình trong các trận đấu. H. chia sẻ: "Nhắc đến World Cup thì con trai ai cũng mê mẩn, không riêng gì người yêu mình. Anh ấy cuồng nhiệt lắm, anh ấy chỉ bỏ một vài trận mà anh ấy không hứng thú thôi. Lúc nào cũng thấy anh ấy bàn đến bóng đá nên mình cũng thích thú xem".

Cá cược các trận đấu bằng tình một đêm

Không chỉ cuồng nhiệt với từng trận bóng, các nữ sinh cùng nhiệt tình với các trò cá độ trong mùa World Cup như nam sinh, thậm chí hình thức còn phòng phú hơn. Nữ sinh T.M.H trong phút bốc đồng đã mang "cái ngàn vàng" ra cá độ với người yêu trong trận đấu Colombia và Uruguay ngày 26/6. 

H. ngượng ngùng cho biết: "Yêu nhau hơn 6 tháng, nhưng vì mình không muốn đánh mất bản thân trước lúc kết hôn nên luôn giữ gìn. Nhưng vì ham xem World Cup nên đã bị người yêu gạ gẫm cá độ. Lúc đầu thì chỉ cá với nhau là một bữa ăn trưa. Nhưng vì mình đã bị lừa khi người yêu mình bảo đội Uruguay mạnh nên mình đã đặt hết niềm tin vào họ.

Ai ngờ kết quả trận đấu là 2 - 0, chiến thắng thuộc về Colombia nên mình đã phải chấp nhận chịu thua, dâng "cái ngàn vàng" cho anh ấy. Sau hôm đấy, mình hỏi lại bạn bè thì mới biết đội tuyển Colombia là một đội mạnh được nhiều người hâm mộ. Mình đã rất tức giận...".

Chàng trai 9X Nguyễn Tuấn Hùng (Quản lý một nhà hàng tại Ba Đình, Hà Nội) thản nhiên khoe với nhóm bạn về "chiến tích" vừa vào khách sạn với một nữ sinh xinh đẹp sau vụ cá cược trong trận đấu Brazil - Chile hôm 28/6. Tuấn Hùng cho biết, cô gái có ba vòng chuẩn và gương mặt xinh xắn, chân dài và đang là sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội. 

"Tôi cũng mới gặp cô ấy một vài lần, nhìn bề ngoài xinh xắn, nhã nhặn nhưng cô ấy là người cá tính và nổi loạn. Hôm 28/6, vô tình tôi gặp cô ấy đi cùng 2 người bạn khác ở một quán cafe, tôi ngồi nói chuyện một lúc thì nảy sinh cá cược, cô ấy cho rằng Birazil sẽ thắng, còn tôi thì cho rằng hòa, chỉ tính thời gian trận đấu diễn ra. Cô ấy yêu cầu tôi phải đưa đón cô ấy 2 tháng đến trường nếu tôi thua, còn tôi yêu cầu cô ấy ngủ với tôi nếu tôi thắng. Kết quả là hòa, nên cô ấy đành chấp nhận, thế là hôm đó chúng tôi đã vào khách sạn với nhau" - Tuấn Hùng kể lại./.

Nguồn: Vũ Minh/ baophapluat

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo